MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI

Mỗi mùa Trung Thu về, PHUC’S FOND – TRUNG THU CHO EM lại gói ghém yêu thương, mang niềm vui và hạnh phúc đến hơn 2.000 em nhỏ mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo nơi vùng cao Nam Đông, A Lưới (Huế), Đakrông, Lao Bảo (Quảng Trị). Không chỉ là mâm cỗ đầy, đèn lồng lung linh, tiếng trống lân rộn ràng… mà còn là những suất học bổng, ba lô, tập vở, những chiếc xe đạp chở đầy yêu thương – để các em vững bước đến trường, khởi đầu năm học mới với niềm tin: “Trong gian khó vẫn luôn có tình người đồng cảm.”

Nhờ sự chung tay của quý ân nhân, 2.000 suất quà Trung Thu đã trọn vẹn, 16/20 chiếc xe đạp đã sẵn sàng. Đặc biệt, hôm nay, chúng tôi vỡ òa hạnh phúc hạnh phúc trong lòng chúng tôi có dịp vỡ òa, khi nhận được tin nhắn của chị Ann Doan
– “Anh ơi! 200 cái ba lô với giá 45.000đ/cái như anh kêu gọi, em xin đóng góp nghe anh.”
Nói là làm, khi tin nhắn đến lúc mình còn ngái ngủ nên chưa kịp trả lời thì tài khoản Phuc’s Fond tại Việt Nam đã báo:
– “Tài khoản của bạn có số dư 9.000.000 VNĐ với nội dung: Tặng 200 cái ba lô.”
Đọc tin nhắn của em ấy, mình thật sự vô cùng xúc động và hạnh phúc khi cảm nhận được tấm lòng tràn đầy yêu thương mà quý anh chị em bảo trợ dành cho các em. Sự nhân ái và sẻ chia ấy không chỉ mang đến niềm vui, động lực, mà còn giúp các em cảm nhận tình cảm chân thành, yêu thương như từ người chị, người cô, người mẹ. Những tình cảm ấy chắc chắn sẽ tiếp thêm cho các em niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Hiện chương trình còn thiếu:
– 50 suất học bổng tiếp sức đến trường (500.000đ/suất)
– 80 tập vở & bút kèm học bổng (120.000đ/suất)
– 4 chiếc xe đạp (1.800.000đ/chiếc)
Chúng tôi tha thiết mong quý Mạnh Thường Quân tiếp tục đồng hành, để ngọn lửa yêu thương được lan tỏa, để nụ cười trẻ thơ sáng mãi giữa đêm rằm.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục