Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc mình trao tận tay món quà cuối cùng cho hai hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn lũ dữ vừa qua ở Nghệ An. Vậy mà mỗi lần nhắm mắt lại, âm thanh vẫn văng vẳng bên tai… tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ mất trắng, tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ khi được ôm vào lòng bộ quần áo mới, vài tập vở sạch sẽ…
Cụ già run run đứng xếp hàng hơn nửa giờ dưới mưa, đến lượt thì chỉ còn lại một thỏi thuốc chống ghẻ lở cuối cùng… và nó đã hết… Mình vẫn nghe thấy tiếng cụ thở dài, ánh mắt cụ đỏ hoe… và thật sự không thể nào nhắm mắt được.
Dù thời gian ở Việt Nam không còn bao lâu nữa, nhưng trái tim mình dường như vẫn bị níu chặt bởi những tiếng gọi khẩn thiết từ nơi ấy – nơi cơn lũ đã cuốn đi không chỉ mái nhà, mà cả niềm hy vọng của bao người.
Mình quyết định sẽ tổ chức một chuyến cứu trợ lần hai. Mong bạn – những người có tấm lòng – hãy cùng chung tay với mình, để san sẻ một phần nỗi đau ấy, để mang lại chút bình an không chỉ cho họ… mà còn cho chính tâm hồn mình.
Mình thật sự cần tất cả tình yêu thương và sự chung tay góp sức từ các bạn. Trong chuyến cứu trợ sắp tới, điều mình mong mỏi nhất là có thể mang đến cho các em nhỏ một chút ấm áp và niềm vui giữa muôn vàn thiếu thốn.
Rất mong được nhận những món quà thiết thực như: áo quần sạch sẽ, sách vở, bút màu cho các em học sinh. Ngoài ra, mình cũng cần một ít thuốc thông dụng như dầu cù là, dầu con hổ, dầu gió xanh, thuốc bôi chống ghẻ lở… để chia sẻ với các hộ gia đình đang phải chống chọi với điều kiện sống khó khăn sau lũ.
Mọi đóng góp về vật chất xin vui lòng chuyển đến:
VĂN PHÒNG PHUC’S FOND.
Lô H5, Đường số 6
An Cựu City – Thành phố Huế.
Ủng hộ ngân sách cho chuyến đi:
TÀI KHOẢN PHUC’S FOND TẠI VN
Tài Khoản tại Vietcombank:
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thừa Thiên Huế
BANK OF AMERICA
Tên người làm chủ: TRANG HUU DOAN BUI
Account nr: 4350 4683 4944
Routing nr: 051000017
Zelle: 7573255111
Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ thôi, cũng là một tia hy vọng lớn lao cho những mảnh đời đang cần được sưởi ấm
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.