Con số 128 em học sinh đang được Phuc’s Fond cưu mang hằng tháng qua chương trình học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” vốn đã là một áp lực lớn đối với một tổ chức khá khiêm nhường và ngân sách hạn hẹp như Phuc’s Fond. Tuy đại đa số các em đã được quý ân nhân tài trợ hằng tháng, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng như mặt hồ lúc không gợn sóng. Luôn có những thay đổi, xáo trộn ngoài ý muốn xảy ra… Và không ít quý nhà tài trợ phải gãy gánh giữa chừng, để lại biết bao khoảng trống cho Phuc’s Fond “thu dọn” để tiếp tục dìu bước các em đến trường.
Biết vậy, nên mỗi khi nhận thêm một hồ sơ, mình luôn đắn đo suy nghĩ và phập phồng lo sợ. Nhưng những mối bận tâm ấy thường biến mất sau khi đọc hồ sơ do quý anh chị ở Việt Nam gửi qua, nhờ mình giúp đỡ. Sáng nay cũng vậy, vừa thức giấc đã nhận được tin nhắn của chị Hang Doan, đại diện Phuc’s Fond tại Quảng Trị, viết: “Cậu ơi! Hoàn cảnh của hai em này thật đáng thương tâm cậu nà. Mong cậu thương tình và giúp đỡ hai em, để hai đứa được tiếp tục học hành, may ra mới có tương lai và giúp mẹ sau này, cậu ơi!” Đọc tin nhắn ấy, tuy trời Na Uy vào đông vẫn còn tối như mực, mình viết vài hàng, mong ai đó thương tình mở rộng vòng tay, che chở và sưởi ấm hai tâm hồn giữa mùa đông buốt giá. Hai em:
1. Em Lê Đắc Anh Khoa, sinh ngày 28/06/2013
Hiện học lớp 7A, Trường THCS Hải An, Quảng Trị
2. Em Lê Đắc Anh Quân, sinh năm 2008 (17 tuổi)
Hiện học lớp 12, Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị
Gia đình các em là một bi kịch buồn không hề có đoạn kết. Năm 2016, ba mẹ các em chính thức ly hôn sau một thời gian mẹ bị chồng bạo hành. Đặc biệt, cứ mỗi lần nát rượu, mẹ em lại như một cái bao bố để ba đánh đập, hành hạ, nhằm thỏa mãn sự bất lực khi cuộc sống phải đối diện với cảnh nghèo khó. Dù là mẹ đơn thân, đối diện với bao khó khăn chồng chất, mẹ vẫn cố gắng bươn chải để nuôi các con ăn học. Sau 6 năm, khi những vết thương lòng của cuộc hôn nhân dần nguôi ngoai, chị quen một người bạn đồng nghiệp, vốn là giáo viên âm nhạc. Tưởng đâu mối tình này sẽ mang lại niềm vui, sự thăng bằng trong cuộc sống mà chị đã đánh mất… Thế nhưng, khi vừa mang thai cháu Nguyễn Ngọc Anh Minh (sinh năm 2024), thì người giáo viên ấy vội vã ra đi và chẳng bao giờ quay trở lại.
Chị Như Nhi một giáo viên mầm non, do áp lực cuộc sống phải chật vật nuôi ba đứa con, trằn trọc mất ngủ nhiều đêm liền, ăn uống không đảm bảo. Những trắc trở dồn dập tạo nên áp lực nặng nề, dẫn đến stress nghiêm trọng. Và điều gì đến cũng đã đến: chị Như Nhi bị đột quỵ và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã hơn 3 tuần nay. Được biết, bác sĩ chẩn đoán chị bị trầm cảm nặng và liệt nửa người thân dưới.
Từ ngày mẹ bị đột quỵ nằm viện, ba cũng chẳng đoái hoài đến hai em. Cậu học sinh 17 tuổi ngoài việc chăm sóc em nhỏ, còn cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền nuôi em và lo cho mẹ. Nhưng với thu nhập chưa tới 40.000 VNĐ/đêm, thì làm sao em sống nổi. Ngay cả ước mơ đủ ăn đạm bạc qua ngày cũng đã khó, trong khi ba không cưu mang, mẹ lại nằm viện, các em không biết bám víu vào đâu, chuyện bỏ học là điều khó tránh khỏi.
Tháp tùng cùng hai em đến bệnh viện thăm mẹ, hình ảnh cậu con trai vừa mới lớn, đang học lớp 12, nhẹ nhàng xoa bóp cho mẹ và chăm sóc, lo lắng cho em mình… khiến lòng chúng tôi chùng lại. Thật xót xa và bàng hoàng cho số phận hai em đang phải đối diện. Thiết tha kêu gọi quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái che chở và cưu mang hai em, để các em được tiếp tục cắp sách đến trường.
Với 1.000.000 VNĐ/tháng (≈ 40 USD/tháng), cùng tình yêu thương và sự đồng cảm của quý vị, sẽ là động lực, niềm tin để thay đổi một phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục