MONG QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN GIÚP CHO EM PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP

Hai chị em:
-Lê Thị Thủy Tiên, sinh ngày 18/12/2009, hiện đang học lớp 11 Trường PTTH Phong Bình, Gio Linh.
– Lê Trần Như Hoa, sinh ngày 19/12/2014, hiện đang học lớp 6 Trường THCS Phong Bình, Gio Linh.
Địa chỉ: Thôn Gia Môn, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Ba của hai em, sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư, vì gia cảnh nghèo khó không đủ tiền chạy chữa, đã mãi mãi ra đi vào tháng 01/2023. Từ ngày ba mất, mái ấm nhỏ vốn đã chật vật nay lại càng thêm bế tắc. Mẹ các em còn trẻ, không nghề nghiệp ổn định, phải gồng gánh nuôi ba con thơ dại. Đứa út mới chỉ ba tháng tuổi thì đã mồ côi cha. Người mẹ ấy – chị Trần Thị Kiêm Thủy, sinh ngày 21/8/1986 – bơ vơ giữa dòng đời, nhiều đêm chỉ biết ôm các con vào lòng mà khóc nghẹn trong lặng lẽ.

Công việc duy nhất chị có thể làm là trồng rau đem bán. Nhưng mỗi ngày thu nhập cũng chỉ được 20.000 – 30.000 đồng, chưa đủ lo bữa ăn đạm bạc cho cả nhà, nói chi đến chuyện học hành cho con. Nguy cơ các em phải bỏ học luôn treo lơ lửng bất cứ lúc nào.
Thương cảm trước hoàn cảnh ấy, Phuc’s Fond đã kịp thời kết nối đến quý Mạnh Thường Quân. Nhờ chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ, kể từ tháng 3 năm 2023 chị Yen Ngo đã dang tay nhận đỡ đầu, tiếp thêm cho các em niềm hy vọng được tiếp tục đến trường.
Thế nhưng, sáng nay, mới 4 giờ, tôi đã nhận được lá thư cầu cứu của em Lê Thị Thủy Tiên. Đọc những dòng chữ non nớt mà chứa chan khát khao ấy, lòng tôi quặn thắt. Dẫu biết bản thân đang bận rộn với chương trình Trung Thu Cho Em, nhưng nỗi niềm của em không thể đợi chờ, như một tiếng kêu cứu chới với giữa biển đời.
Trong thư, em viết:
– Dạ thầy ơi, con là một trong những học sinh được tổ chức tài trợ học bổng ạ. Trước đây thầy có tổ chức cho tụi con đi chơi vào dịp hè, thầy có dặn rằng nếu trong học tập có vấn đề khó khăn thì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp ạ. Giờ con đang gặp khó khăn, thầy cho phép con được trình bày không ạ?
– Ừ con, con cứ nói cho thầy biết. Nếu giúp được, thầy sẽ cố gắng.
– Dạ thầy, con đã trình bày với cô Hằng (người phụ trách trao học bổng hàng tháng) rồi, nhưng cô nói thầy đang bận chuẩn bị Trung thu cho các em nên cô không tiện nói với thầy lúc này. Nhưng thật sự bước vào năm học mới, con gặp rất nhiều khó khăn, nên con mạo muội làm phiền thầy, mong thầy tha thứ cho con.
– Ừ con, thầy hiểu được nỗi khổ của con. Con cứ mạnh dạn trình bày cho thầy nghe.
– Dạ thầy, trước khi viết những dòng này con đã suy nghĩ rất nhiều. Con xin cảm ơn thầy Phục cùng các cô chú, anh chị trong Phuc’s Fond đã tài trợ học bổng cho con. Dạo gần đây đã vào năm học mới, con gặp khó khăn trong học tập. Chuyện là 5–6 năm trước, chú con có cho con một cái máy tính cũ để phục vụ học tập. Nhưng đến giữa học kỳ 2 năm lớp 10 thì máy hỏng. Con đem đi sửa thì người ta bảo máy quá cũ, không thể sửa được.

Chương trình học bây giờ yêu cầu nhiều bài tập phải làm bằng máy tính trên các ứng dụng như Canva, PowerPoint… nên cuối năm lớp 10 con đã gặp nhiều khó khăn, nhiều bài phải bỏ trống vì không có máy. Con còn làm công tác Đoàn nên càng cần máy tính. Gần cuối năm lớp 10 con cố gắng dùng điện thoại để soạn bài, nhưng sang đầu năm 11 điện thoại quá cũ, dung lượng đầy, máy rất lag nên không thể làm bài test hay soạn thảo được nữa. Con viết thư này mong thầy Phục và các cô chú trong Phuc’s Fond nếu có máy tính cũ không dùng, xin cho con để làm phương tiện học tập. Con xin cảm ơn ạ!”

Đọc lá thư ấy, thử hỏi làm sao tôi có thể yên lòng?

Kính mong quý cô, dì, chú, bác, anh chị em – ai còn chiếc máy tính không sử dụng, xin vui lòng cho tôi để gửi tặng em Thủy Tiên. Hoặc nếu có tấm lòng muốn trợ duyên, xin hãy cùng chung tay, để một cô bé mồ côi không phải gục ngã giữa đường học tập.

Xin trân trọng cảm ơn đã lắng nghe lời cầu khẩn này. Mong rằng, với tình thương và sự sẻ chia, chúng ta có thể giúp em tiếp tục ước mơ đến trường, để mai này em có thể đứng vững và viết tiếp tương lai của chính mình.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.