NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU VIÊN, THÁNG 12/2025

“Sau cơn mưa trời lại sáng”… Người Huế đã luôn lấy câu thành ngữ này làm động lực để cố gắng sau những ngày bão lụt triền miên. Họ tự nhắc nhở mình rằng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, và hãy cố vui lên để sống, để đón chào những niềm vui, những điều tích cực sẽ đến… Phuc’s Fond cũng không ngoại lệ. Sau những áp lực chất chồng và những chuyến đi liên tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào ổn định sau lũ, chúng tôi lại trở về với những hoạt động định kỳ hằng tháng của mình.

Hôm nay, Chủ nhật ngày 7/12/2025, được sự trợ duyên của chị Oanh Nguyen và gia đình, quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond đã có mặt tại cơ sở Viện dưỡng lão Diệu Viên để tổ chức Ngày đoàn viên gia đình, ngày sum vầy cùng các cụ, các mệ đang sinh sống tại nơi này.

Tuy chỉ mới “cách mặt” chưa đầy một tháng, thế nhưng khoảng thời gian này tuy chúng tôi không “cách lòng”, nhưng cũng đủ để nỗi nhớ trong lòng mọi người hướng về nhau. Vì vậy, khi vừa gặp lại các em thành viên trong nhóm, các mệ đã vồn vã niềm vui, miệng cười tươi như hoa… Điều này cũng dễ hiểu, vì đã hơn 14 năm nay, tháng nào quý anh chị em Phuc’s Fond cũng đến thăm, nấu ăn cho các cụ, lắng nghe các cụ tâm tình và nắm những bàn tay đầy vết chân chim… Với các cụ nơi này, quý anh chị em như con, như cháu… trở về thăm nhà sau một tháng đi làm ăn xa.

Bởi lẽ, các cụ nương thân tại cơ sở Diệu Viên hầu hết đều nghèo khó, không chồng, không con, không họ hàng thân thích, không nơi nương tựa, không người cưu mang… Những ngày cuối đời, sự đơn độc và cô quạnh khiến cuộc sống của các cụ thêm lẻ loi và bất hạnh. Hiểu và cảm thông được những nỗi lòng trắc ẩn, những muộn phiền đó, Phuc’s Fond cố gắng cải thiện đời sống tinh thần và vật chất, nhằm mang thêm nụ cười, niềm vui đến với các cụ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Thay mặt Ban điều hành quỹ Phuc’s Fond, kính cảm ơn chị Oanh Nguyen và gia đình đã hỗ trợ để chúng tôi thực hiện ngày gia đình ý nghĩa này. Xin kính cảm ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái đã và đang luôn giúp đỡ chúng tôi, để cùng lan tỏa yêu thương trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.