Trải qua 1 ngày mệt nhọc để phục vụ hơn 250 hộ nghèo thuộc các địa phương Phú Lộc, Nam Đông (cũ), A Lưới, Hương Trà, Phú Vang, Phong điền. Hôm nay, chủ nhật ngày 26/01/2025 tức là ngày 27/12 ÂL, GIAN HÀNG 0 ĐỒNG của Phuc’s Fond lại thêm 1 ngày mở cửa nhằm phục vụ cho hơn 200 hộ nghèo thuộc các phường: Gia Hội, Thủy Xuân, Thuận Lộc, An Đông, Phú Hậu, Vỹ Dạ, Đông Ba và tỉnh Quảng Trị.
Tuy đã trải qua một ngày với lượng khách khá dồi dào và vô cùng “tiềm năng”, thế nhưng, các mặt hàng vẫn không hề thuyên giảm, đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con mua sắm và sử dụng vào những ngày đón Xuân. Đặc biệt, khu vực miễn phí, được tăng cường rất nhiều áo quần mới, cam Nam Đông… Nhằm vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi.
Cũng như hôm qua, các hộ mua sắm Tết tại Gian Hàng 0 Đồng hôm nay sẽ được chọn lựa những vật dụng thiết yếu của mình trong hơn 60 mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, mứt, bánh kẹo, gạo, nếp, đậu xanh… phục vụ cho những ngày Tết, với giá trị tương đương 600.000 VNĐ/ hộ.
Với yêu cầu của ban tổ chức là:
– Mua tối thiểu 400.000 VNĐ và tối đa 500.000 VNĐ. Giá trị phần quà còn lại sẽ được trả thêm bằng tiền mặt.
Ví dụ: Mua hết 415.000 VNĐ sẽ được nhận thêm tiền mặt 185.000 VNĐ. Tổng giá trị 600.000 VNĐ/ suất.
Ngoài ra, những hộ được tham gia mua sắm tại Gian Hàng 0 Đồng, còn được nhận những món hàng “miễn phí” (Không tính trong 600.000 VNĐ được sử dụng) của một số Mạnh Thường Quân tài trợ như: Áo ấm của chị Thơm Trần, mật mía của chị Trần Milê và giấy vệ sinh, giấy lau miệng của anh Hung Nguyen và nhiều vật dụng thiết thực khác cho cuộc sống. Ngoài ra, bà con cũng được khám bệnh và thưởng thức các món ăn đặc sắc.
Để tránh tình trạng quá tải nên ban tổ chức đã thông báo và phát giấy mời tham gia chương trình Gian Hàng 0 Đồng theo từng múi giờ khác nhau, tuy nhiên, vì có sự hiểu nhầm đáng tiếc xảy ra, nên có phường thông báo cho bà con nhận hàng sai ngày, khi phát hiện thì quá trể, nên 5 gờ chiều, mặc dù “Gian Hàng” bắt đầu đóng cửa, dọn dẹp để kịp trả hàng lại cho nhà phân phối thì bà con vẫn còn hớt ha hớt hải chạy đến mua hàng, lần nữa chúng tôi phải tạm dừng công việc, để giải quyết cho bà con hài lòng… Nên mãi tới gần 6 gờ tối, gian hàng mới thật sự kết thúc sau khi mở hàng hơn 10 tiếng đồng hồ phục vụ.
Tuy mệt mỏi sau một ngày dài phục vụ cho bà con mua sắm, tất bật dọn dẹp cho nhanh trước khi gió đến, mưa tuôn kéo về… Nhưng trong lòng mỗi một thành viên tham dự hôm nay, ai ai cũng hớn hở vui mừng vì sự thành công ngoài ước nguyện, vì như một Mệ ở Quảng Trị tâm sự:
– “Mệ năm ni 90 tuổi rồi mà chưa bao giờ được đi một buổi chợ vui như ri, ấp áp tình người và quý anh chị “nhân viên bán hàng” quá dệ thương i lận, Mệ đi xa cũng mệt lắm, nhưng chừ thì hết mệt rồi con, cũng xứng đáng lắm, vì biết khi mô mà được đi chợ thêm 1 lần như ri nữa… Mệ cảm động và vô cùng cám ơn tất cả…”.
Được lắng nghe những lời tâm sự bộc bạch của các Mệ, các anh, quý chú, được nhìn thấy nhưng ánh mắt sáng ngời và nhưng nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc khi được tham gia mua sắm tại “Gian Hàng 0 Đồng” của Phuc’s Fond, cũng đã đủ cho chúng tôi thêm nhiều niềm tin và động lực, vì con đường chúng tôi chọn để chia sẻ, yêu thương, nhằm lan tỏa tình người, tuy không phải lúc nào cũng ngập tràn hoa thơm, cỏ lạ… Nhưng đó là ước nguyện luôn lấy hạnh phúc, niềm vui của người khác làm niềm vui và hạnh phúc cho chính mình để mong thực hiện phương châm hành động của mình: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.