Sau hai ngày dầm mình giữa làn nước đục ngầu, hôi tanh mùi bùn đất ở những vùng còn ngập sâu trong nước lũ, hôm nay đoàn Phuc’s Fond lại tiếp tục hành trình trao gửi yêu thương – mang tấm lòng của quý Mạnh Thường Quân, của những trái tim nhân ái – đến với bà con đang oằn mình gượng dậy sau cơn Đại Hồng Thủy vừa qua. Những điểm đến hôm nay:
Nhóm 1 – do anh Phung Nguyen phụ trách
A) Hội Người Mù thị xã Hương Trà (tên cũ)
Đây là trung tâm huấn nghiệp, nơi những người khiếm thị học nghề để làm ra sản phẩm mưu sinh – những bó chổi, những chiếc nón, tăm tre… Mỗi sản phẩm là cả tấm lòng, là hy vọng về một cuộc sống tự lập và ổn định hơn.
Thế nhưng, mùa mưa bão dồn dập cùng những trận lũ triền miên đã khiến những thành quả ấy chẳng thể đến được tay người mua. Không chỉ mất nguồn thu nhập, họ còn phải chống chọi với cảnh ngập nước ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Mắt không thấy đường, đôi tay dò dẫm trong nước lũ, chiếc gậy – “người bạn đồng hành” thân thiết – cũng bất lực trước dòng nước cuồn cuộn. Nhiều người chỉ biết ngồi yên, lắng nghe tiếng mưa, tiếng nước dâng lên từng tấc, mà lòng tràn nỗi lo sợ…
Đã hơn hai, ba tháng nay, họ không còn nguồn thu nhập nào khác. Thăm họ, trao món quà nhỏ, nhưng với Phuc’s Fond, đó là cách để gửi chút ấm áp đến những phận người âm thầm chịu thiệt thòi.
B) Phường Hương Trà
Nơi đây là “vùng hứng nước” của các đập thủy điện, lại thêm sông Bồ, Thọ Sơn, Khe Ngang cùng “hòa tấu” trong một bản giao hưởng của nước lũ. Hương Trà – vốn được mệnh danh là vựa lúa, vựa rau xanh của thành phố Huế – giờ chỉ còn là mênh mông biển nước.
Những cánh đồng cò bay thẳng cánh ngày nào nay chìm trong nước bạc. Mồ hôi, công sức và nước mắt của bao người dân lam lũ bị cuốn trôi theo dòng nước dữ. Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa, nỗi xót xa hòa cùng bùn đất. Và giữa bức tranh ảm đạm ấy, đoàn cứu trợ Phuc’s Fond tìm đến – như một điểm sáng nhỏ nhoi, nhưng chan chứa tình người.
Nhóm 2 – do anh Thiện Nguyễn phụ trách
Điểm đến: Thôn Dương Nổ Nam, phường Dương Nổ (Chợ Nọ)
Nằm yên bình bên dòng sông Phổ Lợi – một nhánh nhỏ của sông Hương – Dương Nổ là vùng quê trù phú, yên ả quanh năm. Nhưng cứ đến mùa lũ, dòng sông Mẹ lại “phình ra”, chia cho “đứa con” mình một phần ngập nước. Năm nay, lũ tuy không sâu, không kéo dài, nhưng cũng đủ khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn, hoa màu bị cuốn trôi, nhà cửa ngập bùn đất.
Nhiều người nghĩ rằng vùng gần thành phố như Dương Nổ không cần cứu trợ, bởi nhà cửa có vẻ khang trang hơn. Nhưng với Phuc’s Fond, chúng tôi tin rằng:
“Thiên tai không phân biệt giàu nghèo, và lòng nhân ái cũng chẳng nên phân chia ranh giới.”
Bởi mất mát trong bão lũ không chỉ là tài sản – mà còn là tinh thần, là những tổn thương lặng lẽ sau cơn hoạn nạn. Mỗi phần quà, mỗi lời động viên là cách chúng ta giúp nhau đứng dậy, để thấy rằng giữa giông bão, vẫn còn đó những bàn tay sưởi ấm lòng người.
Thay mặt những phận đời sau lũ, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng Phuc’s Fond. Chính sự chung tay của mọi người đã giúp chúng tôi có thêm điều kiện để làm “nhịp cầu đồng cảm”, xoa dịu phần nào nỗi đau và tiếp thêm hy vọng cho những người đang gắng gượng sau thiên tai.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục