Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại về, và cứ mỗi độ Xuân về, thì chương trình Phuc’s Fond – Xuân Nghĩa Tình lại một lần nữa khởi động, nhằm góp nhặt yêu thương và sẻ chia đến với những phận đời còn khốn khó trong những ngày Tết. Sau gần ba tuần vận động, được quý Mạnh Thường Quân và những tấm lòng nhân ái lắng nghe, chương trình Phuc’s Fond – Xuân Nghĩa Tình nay đã tạm ổn định. Chúng tôi đang tổng lực để kịp trao những phần quà XUÂN NGHĨA TÌNH, từ Quý Mạnh Thường Quân, Quý tấm lòng nhân ái, gửi đến những phận người, phận đời còn khó khăn, với ước nguyện sẻ chia một chút yêu thương, để họ có chút quà Xuân đón Tết.
Hôm nay, Chủ nhật ngày 01/02/2026, tạm chia tay với cuộc sống vội vã thường ngày, hủy những cuộc hẹn hò của một nửa cuộc đời còn lại, dù bộn bề tất bật trước những ngày giáp Tết… Quý anh chị em thành viên trong căn nhà Phuc’s Fond đã quy tụ về, để cùng nhau chung sức gói ghém những phần quà XUÂN NGHĨA TÌNH đúng nghĩa, bởi vì Phuc’s Fond luôn quan niệm: “Của cho không bằng cách cho.”
Thực hành hạnh nguyện chữ CHO phải luôn đúng nghĩa. CHO không phải là sự bố thí, ghi ơn, hay làm cho có, cho xong, cho vì trách nhiệm. Với Phuc’s Fond, chữ CHO luôn hiện hữu trong tâm tư và phương hướng, đường lối hoạt động của chúng tôi. Phuc’s Fond luôn là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, là nhịp cầu đồng cảm, là nơi góp nhặt yêu thương để kịp thời sẻ chia, cưu mang đến với những phận đời còn khốn khó.
Những phần quà Tết qua chương trình Xuân Nghĩa Tình luôn được gói ghém cẩn thận, đẹp mắt và đầy chất lượng. Các món quà đều được chọn lựa kỹ càng, đảm bảo vệ sinh và luôn đúng thời hạn sử dụng. Bởi vì: Tuy họ không may mắn, do những yếu tố khách quan mà phải sống trong cảnh bần hàn, thiếu thốn, nhưng không vì thế mà họ mất đi nhân cách và đạo đức của một con người. Vốn dĩ: “Tất cả vạn vật sinh ra đều có Phật tánh.”
Chúng tôi đến với họ bằng sự tôn trọng, bằng lòng độ lượng và bằng cả trái tim yêu thương, đồng cảm.
Họ là:
– Những cụ già không nơi nương tựa, không con cháu chăm sóc hay họ hàng giúp đỡ.
– Những người mẹ không may mất chồng, bệnh hoạn, có con còn quá nhỏ.
– Những mẹ già không còn sức lao động nhưng lại có con bị bệnh tâm thần hoặc bại liệt.
– Những em bé mồ côi cha mẹ, hiện đang sống tại nhà riêng.
– Những gia đình ngư dân nghèo khó tại các vùng ven biển.
Hiện nay, chúng tôi vẫn còn thiếu ngân sách để tổ chức các buổi tất niên, gặp mặt và trao quà Xuân cho các cụ tại hai viện dưỡng lão Tịnh Đức và Diệu Viên, cũng như các em khuyết tật tại Trung tâm Long Thọ. Mong lắm Quý Mạnh Thường Quân trợ duyên cho chương trình.
Phuc’s Fond đã sẵn sàng cho những chuyến chuyên chở yêu thương, mang tình người đến sưởi ấm những phận đời còn bất hạnh, là nơi để những cánh hoa Xuân nở rộ trên khuôn mặt rạng ngời của những phận đời còn khốn khó.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục