PHUC’S FOND CÓ THÊM 5 EM HỌC SINH NGHÈO TỪ QUẢNG TRỊ ĐƯỢC CỨU MANG HÀNG THÁNG

Hôm thứ ba, ngày 22/7/2025, Phuc’s Fond vừa có bài viết thông báo về việc nhận thêm bốn em học sinh nghèo để cưu mang và hỗ trợ hàng tháng. Thì hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục nhận được rất nhiều hoàn cảnh thương tâm khác từ Quảng Trị. Sau chuyến thăm hỏi và khảo sát thực tế của quý anh chị đại diện Phuc’s Fond tại Quảng Trị, chúng tôi lại “may mắn” được nhận thêm năm em học sinh nghèo từ Quảng Trị để hỗ trợ hàng tháng. Các em là:

1. Em Nguyễn Hoàng Dũng, sinh ngày 12/01/2012, học lớp 7A – Trường THCS Phan Đình Phùng.
Địa chỉ thường trú: 379/9 Lê Duẩn, Đông Hà, khu phố 3, phường Đông Lễ.
Gia đình em trước đây tuy không khá giả, nhưng với nghề thợ nề, ba em vẫn có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến: ba em – anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1969) – bị mù sau một tai nạn giao thông, không còn khả năng lao động, thậm chí sinh hoạt cá nhân cũng cần người thân giúp đỡ.
Mẹ em – chị Phạm Thị Yến – làm nghề may và sửa áo quần, nhưng hiện nay thị lực đã kém, không thể tiếp tục công việc. Bà con lối xóm thương tình, thuê chị làm việc vặt như rửa chén bát, ai kêu gì làm nấy.
Chị tâm sự:
“Đời vợ chồng em coi như bỏ cuộc rồi. Số phận đã an bài kiếp nghèo nên cứ đeo bám hoài… Em chỉ mong cháu được học hành tới nơi tới chốn… nhưng sao khó quá cô ơi. Mong tổ chức thương tình giúp cháu để cháu có tương lai.”
Cô giáo chủ nhiệm tiếp lời:
“Đôi lúc thấy mẹ chở con đi học bằng chiếc xe đạp cũ kỹ mà bà con cho, em thấy chạnh lòng lắm chị. Nhiều khoản tiền phụ huynh phải đóng mà em không có, nên đôi lúc em phải đóng thay cho cháu.”
Dù hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ bệnh tật, em Hoàng Dũng vẫn chăm ngoan, học giỏi, và 3 năm liền được khen thưởng học sinh xuất sắc.

2. Em Lê Phước Như Ý, sinh ngày 14/9/2011, học lớp 8A – Trường THCS Phan Đình Phùng.
Địa chỉ: 24/4 Thanh Tịnh, khu phố 2, phường 5.
Ba em – anh Lê Phước Quỳnh (sinh năm 1967) – làm nghề lái xe thuê. Năm 2016, trong một lần lái xe, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương sọ não. Sau đó lại bị gãy xương khi đi làm thuê. Hiện anh chỉ có thể làm những việc vặt, thỉnh thoảng nếu có ai thuê thì chỉ kiếm được từ 50–100 nghìn đồng. Mẹ em – chị Nguyễn Thị Thái (sinh năm 1977) – buôn bán cơm và thức ăn nhỏ lẻ, nhưng không đủ nuôi 4 anh em ăn học:
– Lê Hồng Khánh (2003): Sinh viên năm cuối ĐH Đông Á – Đà Nẵng.
– Lê Phước Hoài Đăng (2005): Thi đậu đại học nhưng phải nghỉ học để học nghề.
– Lê Thị Quỳnh Như (2008): Học Trường THPT Lê Lợi – Đông Hà, Quảng Trị.
Cô chủ nhiệm chia sẻ:
“Em Như Ý sống khép mình, tự ti mỗi khi tôi hỏi về các khoản tiền cần nộp. Khi tôi đến thăm, thấy mẹ em ngồi khóc bên đống cơm, thức ăn không ai mua, tôi không khỏi chạnh lòng.”

3. Em Nguyễn Thị Kim Nga, sinh ngày 20/4/2013, học lớp 7B – Trường THCS Nguyễn Du.
Địa chỉ: Đường Tân Sở, khu phố Lai Phước, phường Đông Hà – Quảng Trị.
Gia đình gồm 6 người thuộc 3 thế hệ sống trong căn nhà Đại Đoàn Kết chật hẹp do tổ chức xã hội xây tặng. Ba em – anh Nguyễn Đức Hạp (sinh năm 1987) – có vấn đề về thần kinh, nghiện rượu, ai thuê gì làm nấy. Khi say xỉn, anh thường chửi bới, thậm chí hành hung vợ con. Mẹ em – chị Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 1983) – cũng có vấn đề về thần kinh, nhưng vẫn là “trụ cột” trong gia đình.
Kim Nga còn một em gái – Nguyễn Thị Kim Ngâu (sinh ngày 29/01/2015), đang học Tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ em còn chăm sóc bà ngoại – bà Nguyễn Thị Chơn (sinh năm 1951) – nằm liệt giường.
Cuộc sống vất vả khiến con đường đến trường của Kim Nga tuy gần mà trở nên quá xa. Nếu không được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”, em khó lòng tiếp tục việc học.

4. Em Phan Thị Ý Nghĩa, sinh ngày 04/9/2013, học lớp 7C – Trường THCS Nguyễn Du.
Địa chỉ: Tân Vĩnh, phường Đông Hà – Quảng Trị.
Gia đình gồm 5 người, có ba chị em:
– Chị gái – Phan Thị Như Ý (sinh ngày 25/02/2012), học cùng lớp, bị thiểu năng trí tuệ.
– Em trai – Phan Văn Thái Hòa (sinh năm 2017), bị bại não và tăng động.
Em Ý Nghĩa vừa học vừa chăm chị, đưa chị đi học bằng xe đạp, và phụ giúp sinh hoạt trong gia đình.
Mẹ không thể đi làm vì phải chăm em nhỏ. Cả gia đình chỉ trông vào thu nhập bấp bênh từ nghề xe ôm của ba bằng chiếc xe cũ kỹ.
Mẹ em nghẹn ngào nói:
“Vợ chồng em không nghề nghiệp, ba đứa con thì hai đứa bệnh tật, trở trời không biết víu vào ai. Hai bên nội ngoại cũng nghèo, hội phụ nữ giúp 2 triệu để nuôi 20 con gà, chết mất 9 con rồi cô ơi…”
Phuc’s Fond quyết định hỗ trợ em Ý Nghĩa học bổng và một suất trợ giúp hộ nghèo với mức 1.300.000 đồng/tháng.

5. Em Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 29/01/2012, học lớp 8C – Trường THCS Nguyễn Du.
Địa chỉ: Trung Chỉ, Đông Lương, Đông Hà – Quảng Trị.
Ba: Nguyễn Hữu Liêu (1973), trước làm nghề đẩy xe thuê ở chợ, mỗi chuyến được trả 5.000–10.000 đồng. Nay đã bị ung thư quai miệng giai đoạn cuối, di căn sang gan và ruột, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Mẹ: Lê Thị Hồng Duyên (1979), bán rau củ ở chợ, thu nhập lời khoảng 30–40 nghìn/ngày.
Anh trai – Nguyễn Hữu Tường (sinh năm 2003), đang học năm 2 Trường Cao đẳng GTVT, đã nghỉ học để phụ bán cà phê, kiếm tiền phụ giúp mẹ chăm sóc ba. Em Nguyễn Hữu Tường cũng vừa phát hiện bệnh thận, thường xuyên phải uống thuốc. Gia đình không có gì giá trị – cái tivi cuối cùng cũng bán được 2 triệu để lo viện phí cho ba.
Cô chủ nhiệm cho biết:
-«Em Hồng Vân là lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, có trách nhiệm và luôn là học sinh xuất sắc của trường».
Mỗi em một hoàn cảnh, một phận đời bất hạnh riêng. Tuy khác nhau về mức độ, nhưng các em đều có điểm chung: xuất thân từ gia đình nghèo khó, ba mẹ bệnh tật, thu nhập bấp bênh hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động. Dù vậy, các em vẫn luôn cố gắng học tập, sống hiếu thảo và giàu nghị lực.
Các em rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, với hy vọng một ngày mai tươi sáng – có sự nghiệp, có tương lai, để quay về hỗ trợ gia đình và cống hiến cho xã hội. Sự trợ duyên của quý tấm lòng nhân ái sẽ là động lực lớn để các em hoàn thiện nhân cách, bồi đắp đạo đức, và vững bước trở thành những con người tốt đẹp. Xin hãy cùng Phuc’s Fond chung sức nâng bước các em đến trường.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.