ÔI NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT BUỒN…

Hôm nay, cùng cô giáo Mộng Vân đến thăm và trao quà Xuân Nghĩa Tình đến 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Thuận An. Một trong những hộ mình đến thăm đã có không ít những giọt nước mắt lăn tròn trên má của người trao và người nhận. Đó là hoàn cảnh của em Phan Thị Như, hiện đang là sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Huế.

Em Phan Thị Như sinh ra trong một gia đình nghèo. Lúc em mới lọt lòng được 3 tháng tuổi, vì nhà nghèo nên ba của em đã lặng lẽ ra đi; từ đó đến nay, em không biết ba của mình ở đâu và chưa được một lần gọi tên ba. Năm em vừa lên 8 tuổi (năm 2015), lúc ấy bé Như đang học lớp 3, trong lúc mẹ em đi bủa lưới, đánh bắt cá ở phá Tam Giang thì thuyền gặp bão. Những ngọn sóng lớn hung dữ đã cướp đi mạng sống của mẹ. Kể từ ngày ấy, bé Như tuy còn ba nhưng trở thành trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ. May cho em là còn có bà ngoại, tuy tuổi già ốm yếu, nghèo khó nhưng giàu tình thương yêu. Em được sống và trưởng thành trong tình yêu thương, đùm bọc của ngoại.
Bà ngoại tên là Phan Thị Thược (sinh năm 1946), thuộc diện hộ nghèo còn sót lại của xã Phú Thuận. Tuổi của bà ngày càng lớn, mất sức lao động, nên lo cho cháu ăn đủ bữa cũng đã khó, thì làm sao mà có điều kiện để cho cháu học hành đến nơi đến chốn. Được biết, căn nhà của hai bà cháu đang ở là được quý mạnh thường quân chung tay xây dựng sau khi mẹ cháu Như qua đời.

Hoàn cảnh đáng thương ấy của em đã được tổ chức Phuc’s Fund biết đến. Qua kết nối với quý mạnh thường quân, em Như được chị Elin Trần nhận tài trợ học bổng Thắp Sáng Ước Mơ trong suốt thời gian học PTTH. Tuy nhà nghèo, điều kiện học tập thiếu thốn nhưng với sự cố gắng và ý thức về hoàn cảnh của mình, vì vậy em Như luôn đạt thành tích học tập tốt.

Đến thăm em hôm nay, khi cô sinh viên nghèo đang nằm co ro trong bóng tối trên chiếc giường ọp ẹp, “bị chúng tôi đánh thức”… Em có chút ngỡ ngàng, bẽn lẽn quay đầu lau vội dòng lệ đang chảy dài trên má… Chờ một hồi lâu cho em bớt khóc, chúng tôi hỏi mãi em mới ấp úng, thẹn thùng trả lời:
– Dạ, thầy ơi! Con đang buồn vì không biết lấy tiền đâu mà đóng học phí, chắc con phải bỏ học nửa chừng quá, thầy ơi…
Nói xong em lại khóc. Nghe vậy, cô giáo Nguyễn Mộng Vân ôm em Như vào lòng và cả hai cùng khóc… Sau khi gửi nỗi buồn trôi theo dòng lệ, cô Mộng Vân nghẹn ngào nói:
– Lỗi của cô là báo tin cho em Như về học bổng Phuc’s Fond quá trễ, lúc đó em đang thi giữa kỳ nên quên nộp đơn, đến khi nhớ ra thì đã quá trễ.

Khi biết được lý do tại sao em Như không được nhận học bổng Phuc’s Fund niên khóa 2025 – 2026, lúc đó tâm hồn tôi như lạc vào cơn ác mộng… Khi tĩnh tâm trở lại, tôi tìm cách liên hệ chị Elin Tran – Kristin Nguyen, mong chị trợ duyên cho em Như. Thật vô cùng cảm kích và trân quý tình cảm của chị dành cho em Như. Sau khi nghe chúng tôi tâm sự, chị đã hứa khả giúp em Như 5 triệu đồng. Ngoài ra, cùng đi trao quà với chúng tôi hôm nay còn có hai “vị hộ pháp” của Phuc’s Fund là chị Tina Nguyen và anh Mạnh Nguyễn cũng hỗ trợ thêm cho em Như. Như vậy, trước mắt em Như sẽ được nhận suất học bổng 10.000.000 VNĐ.

Với số tiền ấy, đó là phương tiện cứu cánh cho em Như được tiếp tục hành trình định đoạt tương lai của mình trên giảng đường đại học. Nhưng em ấy đang cần lắm tình yêu thương và sự đồng cảm nhiều hơn nữa để có thể kiến tạo cho mình một tương lai vững chắc hơn, không bị giới hạn bởi thân phận mồ côi của mình.
Mọi đóng góp và trợ duyên cho em Phan Thị Như, xin quý mạnh thường quân vui lòng chuyển đến:
Tài khoản tiền Việt:
Ngân hàng Ngoại thương VCB
Tài khoản Vietcombank:
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835
Chi nhánh Vietcombank Thừa Thiên Huế.

Thay mặt em Phan Thị Như, chúng tôi xin chân thành kính cảm ơn quý tấm lòng nhân ái đã yêu thương và tạo duyên cho em.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục