EM LÊ GIA NHI
Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến tổ chức Phuc’s Fond – những con người đã mang đến cho em một món quà vô cùng ý nghĩa trên hành trình học tập của mình. Được nhận học bổng ngày hôm nay đối với em không chỉ là niềm vui mà còn là niềm xúc động và trân trọng. Bởi vậy, em hiểu rằng phía sau mỗi suất học bổng không chỉ là giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, là tấm lòng sẻ chia, là niềm tin lặng lẽ mà tổ chức đã gửi gắm vào chúng em. Trong hành trình trưởng thành, ai cũng có những lúc chông chênh, có những đoạn đường tưởng như phải bước đi một mình, nhưng chính những sự giúp đỡ kịp thời như thế này đã trở thành điểm tựa để chúng em có thêm niềm tin mà tiếp tục bước tới. Suất học bổng hôm nay với em không chỉ là sự hỗ trợ mà còn giống như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng sâu sắc rằng hãy cố gắng hơn, hãy kiên trì hơn và đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ của mình. Khoảnh khắc được nhận học bổng, em nhận ra rằng những nỗ lực dù nhỏ bé của mình cũng đã được nhìn thấy và ghi nhận. Điều đó khiến em càng trân trọng hơn hành trình mình đang đi và càng tự nhủ phải sống xứng đáng với sự tin tưởng ấy. Và trong giây phút ý nghĩa này cho phép em được thay mặt cho tất cả các bạn học sinh may mắn nhận được học bổng, gửi đến tổ chức Phuc’s Fond lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Chúng em hiểu rằng không phải ai cũng có được cơ hội này. Vì vậy, mỗi suất học bổng không chỉ đơn thuần là một phần hỗ trợ mà còn là một nguồn động viên lớn lao – tiếp thêm cho chúng em niềm tin và nghị lực.
Đó là niềm tin rằng dù xuất phát điểm có thể khác nhau, dù hành trình có thể không bằng phẳng, nhưng chỉ cần cố gắng, chúng em vẫn có thể tiến về phía trước. Sự quan tâm của tổ chức đối với chúng em giống như một ngọn lửa nhỏ được thắp lên giữa những ngày còn nhiều khó khăn. Ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm, mà còn soi sáng để chúng em biết rằng, mình không hề đơn độc trên con đường học tập và trưởng thành. Chính sự sẻ chia thầm lặng ấy đã gieo vào lòng chúng em một niềm tin đẹp đẽ về cuộc sống, rằng vẫn luôn có những tấm lòng sẵn cho đi mà không cần nhận lại. Chúng em ý thức được rằng, nhận được sự giúp đỡ hôm nay cũng đồng nghĩa với việc mang theo một trách nhiệm đó là trách nhiệm phải nỗ lực nhiều hơn, phải phải cố gắng học tập và rèn luyện, phải không ngừng để không phụ lòng những người đã tin tưởng và trao gửi.
Chúng em sẽ trân trọng cơ hội này như một động lực để vươn lên, để hoàn thiện bản thân và để theo đuổi những ước mơ của mình đến cùng. Và hơn hết, chúng em mong rằng trong tương lai, khi đã trưởng thành hơn, phải chúng em cũng có thể trở thành những người biết lan tỏa yêu thương, biết sẻ chia và tiếp nối những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp mà tổ chức đã dành cho chúng em hôm nay. Những hạt giống của sự tử tế sẽ tiếp tục được gieo trồng, phải lớn lên và lan xa hơn nữa. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tổ chức Phuc’s Fond, kính chúc tổ chức luôn vững vàng, vững mạnh, tiếp tục đồng hành và chắp cánh cho thật nhiều ước mơ, để ngày càng có thêm nhiều học sinh được tiếp thêm niềm tin và động lực trên hành trình học tập của mình. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Lê Gia Nhi.
EM HỒ THỊ KIM TRANG
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, sinh viên thân mến!
Con tên là Hồ Thị Kim Trang, sinh viên năm hai chuyên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. Lời đầu tiên, cho phép con được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi lễ trao học bổng hôm nay thành công tốt đẹp!
Kính thưa quý vị,
Mỗi người trong chúng ta ngồi đây đều mang trong mình những hoàn cảnh riêng và những ước mơ còn dang dở. Bản thân con sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, trong một gia đình khó khăn. Không may mắn hơn, con còn là một người khiếm thị. Việc học tập đối với con là một hành trình đầy thử thách. Từ việc đi lại cho đến việc ghi chép, tìm kiếm tài liệu, tất cả đều khó khăn hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa.
Tuy nhiên, con luôn tự nhủ: “Khiếm thị chỉ là sự bất tiện, không phải là bất hạnh”. Con đã biến những khó khăn đó thành động lực để kiên trì theo đuổi con đường học vấn và bước chân vào cánh cửa đại học. Đã có những lúc, trước gánh nặng kinh tế của gia đình, con và có lẽ nhiều bạn ở đây đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc để đi làm phụ giúp cha mẹ. Nhưng chúng con hiểu rằng, chỉ có con đường học tập mới là chìa khóa để mở ra một tương lai tươi sáng hơn, để sau này chúng con có thể thực hiện ước mơ và giúp ích cho xã hội.
Thưa quý vị,
Thấu hiểu những nghịch cảnh đó, Quỹ học bổng Phuc’s Fond (Na Uy) đã ra đời và đồng hành cùng chúng con suốt hơn 20 năm qua. Học bổng không chỉ hỗ trợ chúng con về mặt vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần vô cùng lớn lao. Đó là hơi ấm của sự tương thân tương ái, dạy chúng con biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Con xin thay mặt các bạn sinh viên, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Quỹ học bổng Phuc’s Fond. Nhờ có sự giúp đỡ này, chúng con có thêm điều kiện và niềm tin để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.
Cuối cùng, chúng con xin hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng trong học tập và rèn luyện để trở thành những người có ích, không phụ lòng mong mỏi và sự yêu thương của quý nhà tài trợ và các thầy cô giáo.
Con xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quỹ học bổng Phuc’s Fond ngày càng phát triển, để tiếp tục thắp sáng ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học hơn nữa.
Con xin trân trọng cảm ơn!
Hò thị Kim Trang