PHUC’S FOND CÓ THÊM 1 HỘ VÀ 3 HỌC SINH NGHÈO ĐƯỢC CƯU MANG HẰNG THÁNG

Sau bao suy tư và trăn trở, nhưng rồi những hình ảnh, tin nhắn của ban khảo sát, giáo dục liên tiếp gửi về, chúng tôi không còn lý do gì mà ngoảnh mặt làm ngơ khi các em học sinh và những hộ nghèo đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn, bế tắc trong cuộc sống.
– Thôi đành nhắm mắt đưa chân,
Để xem con tạo xoay vần ra sao…

1,-Hộ bà Hồ Thị Hiếu
Địa chỉ: Thôn Trừng Hà, xã Phú Vang, TP. Huế.
Bà Hiếu là con một trong gia đình nghèo, cả đời ở vậy chăm sóc ba mẹ già yếu. Khi ba mẹ qua đời, bà đã lớn tuổi, không chồng, không con. Nay ngoài 70 tuổi, bà sống một mình trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng: mái dột, trần thủng, mưa ướt nền, gió lớn có thể tốc mái bất cứ lúc nào.
Do đất chưa có sổ đỏ, ngôi nhà không thể sửa chữa. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động, cuộc sống của bà vô cùng thiếu thốn, cô quạnh cả vật chất lẫn tinh thần. Phuc’s Fond sẽ đến thăm và hỗ trợ hằng tháng để bà phần nào ổn định cuộc sống lúc tuổi xế chiều.

2,- Em Trần Ngọc Nhi
Địa chỉ: 10 Lê Đình Chinh, phường Gia Hội, TP. Huế.
Mẹ bỏ đi khi em chưa đầy một tháng tuổi, ba tha phương cầu thực rồi lập gia đình mới năm 2020 và gần như cắt đứt mọi liên hệ. Ngọc Nhi được ông bà nội nuôi dưỡng. Hiện ông nội đã mất, bà nội 83 tuổi, sức khỏe suy kiệt.
Vượt lên hoàn cảnh, suốt 4 năm cấp II, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ học tốt, Ngọc Nhi còn có năng khiếu thể thao nổi bật, từng giành huy chương vàng giải vô địch trẻ Karate toàn quốc cùng nhiều huy chương khác. Một cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực.

3,- Em Lê Thị Kiều Nhi
Địa chỉ: 17/48 Phùng Khắc Khoan, phường Phú Xuân, TP. Huế.
Ba em bị tai nạn giao thông nặng, liệt giường suốt nhiều năm. Một năm sau, mẹ bỏ đi vì hoàn cảnh quá khó khăn. Bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất, bán vé số nuôi cháu ăn học và chăm con trai bại liệt.
Đến năm 2023, ba em qua đời. Kiều Nhi hiện sống cùng bà nội đã ngoài 70 tuổi. Do gánh nặng cuộc sống từ sớm, thành tích học tập của em ở mức khá. Tuy vậy, năm học 2024–2025, em được tuyên dương danh hiệu “Vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện”.

4,- Em Lê Đắc Anh Khoa
Địa chỉ: Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Ba mẹ ly hôn năm 2016 sau thời gian dài mẹ bị bạo hành. Mẹ một mình nuôi các con trong cảnh nghèo khó. Khi tưởng đã tìm được hạnh phúc mới, người đàn ông chị tin tưởng lại rời bỏ chị ngay khi chị mang thai cháu Nguyễn Ngọc Anh Minh (sinh năm 2024).
Áp lực chồng chất khiến chị Như Nhi bị stress nặng, dẫn đến đột quỵ. Hiện chị đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, bị trầm cảm nặng và liệt nửa thân dưới. Ba không cưu mang, mẹ nằm viện, các em đứng trước nguy cơ bỏ học. Hình ảnh các con vừa chăm mẹ bệnh, vừa chăm em nhỏ, vừa lo học hành khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Tính đến tháng 1/2026, Phuc’s Fond đang hỗ trợ 132 học sinh nghèo thông qua chương trình HỌC BỔNG – THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Từ tháng 2/2026, 55 hộ nghèo sẽ được trợ cấp hằng tháng. Mức hỗ trợ dao động từ 650.000 – 2.000.000 đồng/tháng, tùy hoàn cảnh. Tổng cộng 187 hộ và cá nhân được hỗ trợ thường xuyên, cùng các chương trình khác với chi phí 140 – 160 triệu đồng/tháng – con số lớn đối với một tổ chức còn nhiều khiêm tốn như Phuc’s Fond.

Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của quý vị để tiếp tục cưu mang những phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục