PHUC’S FOND CÓ THÊM 8 EM HỌC SINH NGHÈO ĐƯỢC CƯU MANG HẰNG THÁNG

Từ những suất học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học, được trích từ đồng lương ít ỏi của những năm đầu vừa mới ra trường và đi làm… Nền tảng kiến tạo Phuc’s Fond có được như ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ những việc nhỏ đầu thập niên 1990. Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, ngân sách dành cho các chương trình học bổng luôn chiếm 1/3. Một trong những chương trình nổi bật nhất của Phuc’s Fond là học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”. Khởi động từ tháng 6/2012, ban đầu chỉ giúp 12 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ngày nay chương trình này là vòng tay ôm ấp, cưu mang và dìu dắt gần 130 em tiếp tục được cắp sách đến trường. Con số ấy chắc chắn sẽ không dừng lại. Hôm nay, Phuc’s Fond tiếp tục nhận thêm 8 em học sinh nghèo để cưu mang hằng tháng. Đó là các em:

1,- Em Võ Quang Gia Bảo – hiện học lớp 6
Gia đình em Gia Bảo tuy không khá giả, nhưng ba mẹ vẫn luôn cố gắng lo cho sáu người con một cuộc sống tạm đủ đầy. Thế nhưng biến cố xảy đến khi ba – trụ cột gia đình – bị tai nạn lao động. Sức khỏe suy yếu, ba không còn khả năng làm công việc nặng như trước, nhưng vì muốn san sẻ gánh nặng cho mẹ nên vẫn cố gắng làm phụ hồ khi có ai thuê, dù làm một buổi thì đau nhức cả tuần.
Mẹ làm nghề may gia công, thu nhập bấp bênh nhưng phải lo toàn bộ chi phí sinh hoạt. Bà nội hơn 80 tuổi, vừa bệnh vừa thiếu chất dinh dưỡng nhưng vẫn gắng làm việc nhà để mẹ rảnh đi làm. Cả gia đình 9 người đang sống chen chúc trong căn nhà nhỏ, xuống cấp nghiêm trọng; tường và mái đã mục nát, mưa xuống dột khắp nơi.
Dù khó khăn, Bảo luôn chăm ngoan, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Em chỉ mong được Phuc’s Fond giúp đỡ để tiếp tục đến trường.

2,- Em Nguyễn Hoàng Công Phúc – hiện học lớp 2
Công Phúc sinh ra đã không biết ba mình là ai. Ngoài Phúc, mẹ còn nuôi chị gái Nguyễn Chu Tiên (sinh 2010, hiện học lớp 10). Ba mẹ con sống trong căn nhà nhỏ bên vệ đường, mẹ bán tạp hóa nhỏ và bán lẻ xăng để kiếm thu nhập, nhưng vì gần đó có trạm xăng lớn nên mỗi ngày chỉ kiếm được 30.000–50.000 đồng. Mẹ của em thường xuyên bệnh: thoát vị đĩa đệm, viêm xoang trán, đau nửa đầu và viêm xoang dị ứng nên lao động rất khó khăn. Gia đình không đủ khả năng lo việc học cho hai con. Phúc siêng năng, có ý thức học tập và tha thiết xin được hỗ trợ để tiếp tục đến trường.

3. Em Đặng Thị Mận – hiện học lớp 12
Khi em Mận vừa lên hai, mẹ bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi cảnh nghèo. Từ đó đến nay, Mận không biết mẹ ở đâu. Ba – ông Đặng Văn Xúy – một mình nuôi con bằng nghề câu cá, thu nhập bấp bênh. Những ngày mưa bão, hai cha con phải nhịn đói. Đồ dùng học tập của Mận thường phải vay mượn hàng xóm. Căn nhà tre lụp xụp khiến em ngại khi bạn bè muốn đến chơi. Em rửa chén thuê với mức lương 500.000 đồng/tháng. Do thiếu thốn, em suy dinh dưỡng, cân nặng chỉ 40 kg. Mỗi ngày Mận đi bộ hoặc đạp xe 3 km đến trường, nhưng vẫn nỗ lực giữ thành tích cao. Em mong được giúp đỡ để tiếp tục giấc mơ học tập.

4. Em Nguyễn Thị Thanh Huyền – hiện học lớp 5
Gia đình Thanh Huyền trước đây tuy không khá giả nhưng đủ đầy. Khi ba phát hiện bị suy tim nặng và không thể lao động, mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ – người mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Ngoài việc lo cho cả nhà đông con nhỏ, mẹ còn phải lo thuốc men cho ba và nuôi người anh bị suy thận. Vì điều kiện thiếu thốn, sức khỏe của Thanh Huyền bị ảnh hưởng: người gầy guộc, da xanh xao. Tuy vậy, em luôn nỗ lực và giữ thành tích học giỏi nhiều năm liền. Em rất sợ một ngày không còn khả năng đến trường. Phuc’s Fond sẽ cố gắng giúp em thực hiện ước mơ ấy.

5. Em Nguyễn Thị Hoài Thương – hiện học lớp 8
Hoài Thương sinh ra sau một cú vấp ngã của người mẹ quá trẻ. Mẹ bỏ đi khi em tròn 1 tuổi, chưa bao giờ có trách nhiệm với em. Từ đó, ông bà ngoại vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi em lớn lên. Ông bị bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp, còn bà tuổi cao không lao động được. Gia đình chỉ trông vào khoản trợ cấp ít ỏi hằng tháng. Hoàn cảnh thương tâm, nhưng Hoài Thương luôn mong được đến trường để đổi đời và báo hiếu ông bà.

6. Em Phạm Thị Khánh Ly – hiện học lớp 6
Ba mất vì đột quỵ, mẹ phải đi làm xa và về nhà rất muộn. Khánh Ly – người dân tộc thiểu số – tự chăm sóc bản thân và em gái 4 tuổi dưới sự hướng dẫn của ông bà nội già yếu. Dù thiếu thốn tình thương, em vẫn siêng năng, học giỏi, được thầy cô yêu quý. Điều em sợ nhất là không được đến trường. Em tha thiết mong Phuc’s Fond đồng hành cùng mình.

7. Em Trần Thị Kim Tuyền – hiện học lớp 7
Lúc 3 tuổi, Kim Tuyền được gửi cho ông bà nội vì ba mẹ khó khăn kinh tế. Sau đó, mẹ đi làm xa và lập gia đình mới. Ba cũng tái hôn và sống riêng. Dù ba mẹ còn sống, em vẫn như trẻ “mồ côi”, lớn lên nhờ ông bà nội không còn sức lao động. Vượt qua thiếu thốn tình cảm, Kim Tuyền luôn cố gắng học tập và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc học kỳ 2024–2025.

8. Em Trương Thị Thúy Hằng – hiện học lớp 8
Từ 4 tháng tuổi, Thúy Hằng đã chứng kiến mẹ bị ba bạo hành. Bà ngoại đón hai mẹ con về nuôi. Ba còn sống nhưng chưa bao giờ gặp em. Mẹ em làm việc nặng không phù hợp với bệnh xương khớp và làn da nhạy cảm, thu nhập rất ít, dù làm trầm cả ngày cũng không được 10.000 đồng.
Bà ngoại 76 tuổi, mắc bệnh tim, không còn lao động được. Thúy Hằng hiểu chỉ có học vấn mới giúp thoát nghèo, nên luôn chăm học và mong nhận học bổng để giảm gánh nặng cho gia đình.
Ngoài ra, hai em Tà Rương Thị Rớt và Lê Kim Ngọc cũng đã được hai chị Nina Almthén Lia và Felicia Bui tiếp tục hỗ trợ sau khi mất nguồn tài trợ. Như vậy, tính đến thời điểm này, Phuc’s Fond có 131 em học sinh nghèo được cưu mang hằng tháng.

Phuc’s Fond không chỉ là nơi nương tựa của những phận đời bất hạnh, mà còn là bệ phóng cho những ước mơ tuổi trẻ được bay cao bay xa. Để làm được điều tưởng chừng không thể ấy, là nhờ sự đồng hành và tấm lòng nhân ái của quý ân nhân, giúp Phuc’s Fond đủ duyên thực hiện sứ mệnh: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương.” Xin trân trọng cảm ơn chị Felicia Bui , chị Le Mai Thuy và anh Bao Qiang đã tạo duyên cho chúng tôi làm nhịp cầu đồng cảm.

Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục