Mong bạn hãy cùng Phuc’s Fond thắp sáng ước mơ cho những trẻ em bất hạnh. Chỉ cần 650.000 VNĐ/tháng = 30 USD/tháng, bạn có thể thay đổi một phận đời, phận người khốn khó.
Trong nhiều năm qua, Phuc’s Fond đã đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình học bổng định kỳ hằng năm. Từ thực tế cho thấy, các em cần không chỉ sự hỗ trợ về vật chất mà còn cả sự theo dõi, định hướng và động viên trong học tập. Bởi lẽ, đa số học sinh trong chương trình “Thắp sáng ước mơ” đều mồ côi, cha mẹ bệnh tật hoặc gia cảnh nghèo khó. Các em vừa thiếu thốn phương tiện học tập, vừa cần người dìu dắt để có thêm kỹ năng và niềm tin vào tương lai. Chính vì vậy, chương trình “Thắp sáng ước mơ” đã ra đời từ tháng 6/2012. Ban đầu, quỹ chỉ đủ sức nâng đỡ 12 em. Thế nhưng, con số ấy cứ dần tăng lên: 20, 30, 40, 50… Mỗi lần đạt một cột mốc, chúng tôi lại tự hỏi: “Đâu mới là giới hạn đủ đầy?” Câu trả lời dường như là vô tận. Tổng hiện nay là 123 em đang được Phuc’s Fond tài trợ hằng tháng.
1. Mai Xuân Hân – sinh ngày 23/02/2017
Địa chỉ tạm trú: số 23, kiệt 179 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP. Huế.
Mẹ của em Diễm Hương bị bệnh thần kinh, không thể tự kiểm soát bản thân. Vì vậy, bà thường trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ đầy dục vọng. Người ta xem mẹ em như món đồ chơi trong những cuộc say bí tỉ, và Diễm Hương chính là kết quả của những kẻ đốn mạt ấy. Em ra đời mà chẳng biết cha mình là ai. Dù đã 8 tuổi, em vẫn chưa bao giờ được gọi một tiếng “Ba”. Không có cha, lại thiếu vắng tình thương của người mẹ vô tri, nên ngay từ khi mới lọt lòng, bà ngoại chính là cha, là mẹ, là người nuôi em khôn lớn. Hiện tại, hai bà cháu không có nhà, phải tạm trú ở nhà mệ cố. Cuộc sống vô cùng chật vật; thu nhập của hai bà cháu chủ yếu dựa vào việc bán vé số. Vào mùa hè, họ đi bán đến tận 10 giờ đêm mới về. Khi mùa mưa đến, để có thêm thu nhập và chút hơi ấm, bà và em lại đi lượm chai, bao ni-lông. Sức khỏe của em cũng không tốt, bị hạ một tinh hoàn trái nên mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức, khó chịu. Dù vậy, em vẫn chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn và không bỏ cuộc, vì em tin rằng chỉ có học mới giúp mình đổi đời và báo hiếu cho bà.
2. Nguyễn Đức Hùng – sinh ngày 20/03/2018
Địa chỉ tạm trú: số 54, ngõ 30, kiệt 16 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP. Huế.
Mẹ em bỏ đi khi em chưa đầy 4 tháng tuổi. Bảy năm đã trôi qua, gia đình vẫn không có tin tức gì về mẹ. Ba em hành nghề chạy xe Grab để nuôi hai anh em khôn lớn. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng tạm đủ miếng ăn qua ngày. Thế nhưng, mọi chuyện rơi vào ngõ cụt. Cách đây hai năm, trong một lần lái xe Grab, ba em không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não và liệt nửa người. Người gây tai nạn bỏ trốn, không có bằng chứng hay góc quay camera nào ghi lại sự việc, nên đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ba em vẫn chưa hồi phục. Từ đó, bà nội gánh vác tất cả. Ngoài việc nuôi con và hai cháu ăn học, bà còn phải vay mượn tiền để chữa bệnh cho con trai. Nợ nần chồng chất, không còn khả năng vay thêm, bà đành bất lực nhìn con mình mang trọng bệnh. Thu nhập ít ỏi từ nghề bán hàng rong không đủ trang trải cho cuộc sống cả gia đình. Vì kinh tế quá khó khăn, gia đình đang tính cho anh trai em nghỉ học sau năm nay để giảm gánh nặng. Riêng em – Hùng – dù thiếu tình thương của mẹ, nhưng luôn cố gắng phấn đấu học tập. Hai năm liền em được công nhận là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Ước nguyện duy nhất của em là được tiếp tục cắp sách đến trường.
3. Đặng Hoàng Phương Thy – sinh ngày 13/01/2013
Địa chỉ thường trú: 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phú Hiệp, TP. Huế.
Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Mẹ em bị thiểu năng và chậm nói, ba em mắc bệnh tâm thần, sức khỏe yếu, không thể lao động nặng. Gia đình có hai chị em gái, trong đó chị phải nghỉ học sớm để phụ thợ mộc, ngày ngày làm việc vất vả phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Hiện tại, em là học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Ngoài giờ học, em sắp xếp thời gian phụ giúp việc nhà và làm thêm nhỏ tại các cơ sở gần nhà để góp chút tiền giúp ba mẹ. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng em tin rằng chỉ có con đường học tập mới mang lại tương lai tươi sáng. Chính vì vậy, em luôn cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, việc theo đuổi ước mơ vẫn còn rất gian nan. Em mong rằng học bổng “Thắp sáng ước mơ” sẽ là nguồn động viên to lớn, là cánh cửa giúp em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.
Phuc’s Fond không chỉ là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, mà còn là nơi nương tựa cho những ước mơ tuổi trẻ – để các em có cơ hội chắp cánh bay cao, bay xa và một ngày nào đó thành công trong xã hội. Để làm được những điều tưởng chừng không thể ấy, là nhờ sự quan tâm, theo dõi và kịp thời trợ duyên của quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, giúp Phuc’s Fond có đủ thuận duyên thực hiện sứ mệnh: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương.”
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục.