Cho đến hôm nay, số lượng học sinh đang được Phuc’s Fond hỗ trợ qua chương trình học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” đã vượt qua mọi kỷ lục: 131 em với chi phí lên tới hơn 90.000.000 VNĐ/tháng. Nhưng khi nhận được hai hoàn cảnh thương tâm này, Phuc’s Fond không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự chung sức từ những tấm lòng nhân ái.
Tuổi thơ của hai em Hồ Lê Thảo Nguyên (sinh ngày 11/08/2008, hiện học lớp 12) và Hồ Lê Thảo My (sinh ngày 23/11/2011, hiện học lớp 9) không được may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Ba của các em, anh Hồ Văn Sương, là trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng. Vừa chào đời, anh đã không biết ba mẹ mình là ai. Theo lời hàng xóm, anh bị bỏ rơi ngoài đường, may mắn thay có một đôi vợ chồng già thương tình mang về nuôi cho đến khi anh có thể tự lo cho bản thân. Sau khi tròn 16 tuổi, bố mẹ nuôi của anh vì tuổi già nên không còn khả năng chăm sóc, anh lại được bà con lối xóm đùm bọc, thương yêu và tận tình giúp đỡ. Khi trưởng thành, anh làm nhiều nghề để mưu sinh, ai thuê gì làm nấy. Cách đây 3 tháng, anh qua đời sau một thời gian ngắn được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi.
Mẹ của hai em Thảo Nguyên và Thảo My là chị Lê Thị Hoa (sinh năm 1976), sức khỏe yếu và không có công việc ổn định. Từ khi chồng mất, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai người mẹ vốn đã yếu ớt. Hiện tại, gia đình có 3 người con đều đang trong độ tuổi đi học. Ngoài Thảo Nguyên đang học lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của tương lai, còn có hai em là Hồ Lê Thảo My (hiện học lớp 9) và em trai Hồ Minh Hiếu (học lớp 4), mắc bệnh tự kỷ, chậm phát triển, phát âm không rõ và thuộc diện khiếm khuyết.
Sau khi ba qua đời, gia đình rơi vào cảnh nợ nần do chi phí chữa bệnh trước đó. Cuộc sống ngày càng khó khăn, thiếu trước hụt sau, việc học của các em đứng trước nguy cơ dang dở. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, em Hồ Lê Thảo My đã được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng “Thắp sáng ước mơ”. Chúng tôi cũng hy vọng em Hồ Lê Thảo Nguyên, tuy chỉ còn 4 tháng trên ghế nhà trường THPT, sẽ nhận được sự đồng cảm và yêu thương để có thêm thuận duyên hoàn thành chương trình học tốt nhất, đặt nền móng vững chắc cho cơ hội tiến gần hơn đến giảng đường đại học.
Qua chương trình học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”, hai em sẽ được Phuc’s Fond hỗ trợ với mức như sau:
-Em Hồ Lê Thảo My: 700.000 VNĐ/tháng cho đến khi hoàn thành chương trình THPT
– Em Hồ Lê Thảo Nguyên: 1.000.000 VNĐ/tháng cho đến khi hoàn thành chương trình THPT
Hai số phận cùng chung một bi kịch, rất mong nhận được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội. Sự đồng cảm và sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái, dù chỉ là một sự giúp đỡ khiêm nhường, nhưng chân thành, cũng có thể tạo nên khác biệt lớn, thay đổi số phận của một phận đời khốn khó.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục