PHUC’S FOND CÓ THÊM MỘT EM HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HẰNG THÁNG

Huế hôm nay là một ngày thật nóng, mới 9 giờ sáng mà nắng đã khoe mình bằng sắc vàng gay gắt. Cái nóng hừng hực bốc lên từ lòng đường nhựa như muốn thiêu đốt làn da người. Thế nhưng, đã hứa với các em là hôm nay sẽ cùng đến thăm và khảo sát một vài hoàn cảnh khó khăn để kịp thời giúp đỡ.
Em La Ngọc Diệu Đức Minh Tâm, sinh ngày 06/03/2015
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Vân Quật Đông, phường Hương Châu, thành phố Huế.
Khi Minh Tâm còn là thai nhi, mẹ em đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau một lần thăm khám, bác sĩ đã thông báo: “Tình hình bệnh tật của em rất nguy kịch. Nếu giữ thai nhi thì ngày cháu chào đời cũng có thể là ngày em phải giã từ cuộc sống…”
Nghe lời chẩn đoán như một bản án tử hình, nhưng người mẹ đã không màng đến sự sống của mình, quyết định để em Minh Tâm được chào đời.

Ngày Minh Tâm chào đời cũng là ngày mẹ em bắt đầu kết thúc hành trình của một kiếp nhân sinh. Khi em mới được 2 tháng tuổi thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi về bên kia thế giới.

Trước nỗi đau mất vợ, anh La Út (ba của bé Minh Tâm) luôn dằn vặt và hối hận vì trong lúc vợ lâm trọng bệnh, anh đã không kiếm được nhiều tiền để chữa trị cho vợ. Mỗi đêm khuya, khi nghe tiếng con khóc đòi bầu vú mẹ, anh lại quằn quại trong nỗi đau. Cho đến một ngày, khi không còn đủ nghị lực để sống tiếp, anh đã chọn một lối thoát dại khờ… Và thế là cô bé Minh Tâm, khi chưa đầy 4 tháng tuổi, đã trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngoài em Minh Tâm, vợ chồng anh La Út – chị Ngô Hồng Phượng còn có thêm 3 người con trai:
• Em La Ngọc Sun, sinh năm 2000
• Em La Ngọc Huân, sinh năm 2005
• Em La Ngọc Ân, sinh năm 2011
Khi ba qua đời, anh cả La Ngọc Sun mới tròn 16 tuổi, đành phải nghỉ học ở nhà để tiếp tục làm nghề đá lạnh do ba để lại. Cậu bé 16 tuổi ấy vừa làm anh cả, vừa đảm nhận vai trò của người cha và cả người mẹ trong gia đình.

Khi trò chuyện với em La Ngọc Sun, tôi vô cùng cảm kích và thương em. Trong ánh mắt và khuôn mặt của em thoáng chút muộn phiền, nhưng toát lên nghị lực và lòng yêu thương em út sâu sắc. Nhìn Minh Tâm quấn quýt, líu lo bên anh cũng đủ biết em Ngọc Sun chính là TẤT CẢ cuộc đời của bé Minh Tâm.

Cảm ơn cuộc đời này vì vẫn còn những chàng thanh niên hy sinh cả cuộc đời mình, âm thầm gồng gánh, hy sinh cả tuổi trẻ để giữ lại hơi ấm cho mái nhà và thay ba mẹ gánh vác, nuôi dạy các em. Để nụ cười của các em luôn giữ cho căn nhà này bớt hoang vắng.
Cuộc đời của bé Minh Tâm – đứa trẻ sinh ra từ tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ, và lớn lên trong cảnh thiếu vắng cả cha lẫn mẹ – đang rất cần những vòng tay yêu thương từ cộng đồng. Tuy hiện nay Minh Tâm đang sống nhờ vào sự chở che của người anh trai – một người chưa tròn 25 tuổi nhưng đã gồng gánh cả gia đình trong điều kiện hết sức khó khăn. Việc đến trường, với bé Minh Tâm, là một ước mơ mong manh, bởi cái ăn, cái mặc hằng ngày vẫn còn thiếu thốn, nói gì đến học phí, sách vở hay đồng phục.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng nhân ái, những nhà hảo tâm, nếu đủ duyên, xin vui lòng làm người “BẢO MẪU” cho em Minh Tâm có cơ hội được tiếp tục cắp sách đến trường.
Chỉ với 30 USD = 750.000 VNĐ/tháng, quý vị có thể thay đổi và hồi sinh cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục