Mặc dù Phuc’s Fond, cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGO) khác, đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong bối cảnh kinh tế bi đát hiện nay, ngân sách cho các hoạt động định kỳ hằng tháng của Phuc’s Fond vẫn không thay đổi, với mức chi phí dao động từ 140 – 150 triệu VNĐ/tháng – một con số không hề nhỏ đối với một tổ chức khá khiêm tốn như chúng tôi.
Thế nhưng hôm nay, khi vừa nhận được hồ sơ của em Hồ Thị Kiều Oanh, sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ, đành lòng từ chối ước mơ cắp sách đến trường của một em bé dân tộc thiểu số vừa tròn 13 tuổi. Trong khi Phuc’s Fond hiện đang hỗ trợ hơn 105 em học sinh nghèo mỗi tháng, thì việc giúp thêm em Kiều Oanh là điều vô cùng khó khăn. Tuy vậy, với tình yêu thương và sự đồng cảm của quý tấm lòng nhân ái dành cho các em học sinh hiếu học, chúng tôi hy vọng có thể tìm được người đỡ đầu cho em, để em tiếp tục con đường học vấn.
Em HỒ THỊ KIỀU OANH, sinh ngày 29/02/2012
Địa chỉ thường trú: Thôn A Xách, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Hiện đang học lớp 7/1 – Trường TH&THCS Kim Đồng, huyện Phú Lộc (trước là Nam Đông)Ba: Hồ Văn Bét – Bị bệnh tâm thần nặng
Mẹ: Hồ Thị Him – Làm nghề nông
Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 3 người con, trong đó 2 đang đi học và 1 em còn nhỏ. Sau khi vay tiền từ ngân hàng và người thân để xây lại ngôi nhà cũ đã xuống cấp không thể ở được, thì bố em bị tai biến và dẫn đến tâm thần. Gia đình cố gắng chạy chữa gần một năm nhưng không còn khả năng nên phải đưa ông vào Trung tâm bảo trợ tỉnh để được chăm sóc.
Mất đi trụ cột chính, mẹ em lại không có việc làm ổn định, chỉ làm nông, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập rất bấp bênh. Ngôi nhà mới xây còn thô sơ, nội thất đơn giản, nợ vẫn còn đó mà không ai gánh vác được. Việc đến trường của hai chị em gặp vô vàn khó khăn. Dù vậy, mẹ em vẫn luôn cố gắng cho con cái được học hành đầy đủ. Em Oanh rất chăm ngoan, có ý thức trong học tập và luôn nỗ lực vượt khó.
Thương em và nghĩ đến tương lai bất định đang dần đi vào ngõ cụt mà xót xa. Mong lắm một trái tim nhân ái, thấu hiểu và đồng cảm, dành chút lòng trắc ẩn cho cháu Hồ Thị Kiều Oanh, để em được tiếp tục đến trường. Trong thời gian chờ đợi nhà tài trợ, bắt đầu từ tháng 5/2025, tổ chức Phuc’s Fond sẽ trao học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ hằng tháng cho em.
Với 30 USD, quý vị có thể thay đổi một phần đời, một phận người còn nhiều gian khó. Số tiền này sẽ được chúng tôi thay mặt quý vị trao tận tay mỗi tháng, thăm hỏi, động viên, định hướng học tập và hỗ trợ thêm bài tập khó cho em. Nếu đủ thuận duyên, quý vị cũng có thể đến thăm cháu khi có điều kiện, để cuộc đời đơn độc của em có thêm một người yêu thương.
Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục