PHUC’S FOND LẠI CÓ THÊM 3 HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Mong bạn hãy cùng Phuc’s Fond thắp sáng ước mơ cho những phận đời bất hạnh. Chỉ cần 650.000 vnđ/tháng = 30 usd/tháng, bạn có thể thay đổi một phận đời, phận người khón khó.

Những ngày cuối thu, khi lá vàng rụng về cội, cũng là thời khắc báo hiệu cho một mùa đông sắp đến, đồng nghĩa cuộc sống khó khăn, vất vả hơn và bao phận đời đang cần Phuc’s Fond cưu mang và hỗ trợ, liên tục có những lá thư cầu cứu mong Phuc’s Fond giúp đỡ. Mặc dù, ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond ngày càng “kiệt sức”, đôi lúc tưởng chừng như đang đi dần vào ngõ cụt. Thế nhưng, sau khi đọc thông tin của quý anh chị em trong ban điều hành gửi qua, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, kể từ hôm nay, Phuc’s Fond lại có thêm 3 em học sinh nghèo để cưu mang và hỗ trợ hàng tháng. Nâng tổng số lên tới gần 100 em học sinh nghèo đang được chúng tôi nâng bước chân em đến trường.

1,- Em Phan Ngọc Bảo Trân (sinh ngày 03/10/2015). Địa chỉ thường trú: 227/4 Đào Duy Anh, thành phố Huế. Cuộc sống của gia đình trước đây tuy không giàu có, sung túc, nhưng nhờ buôn bán tần tảo và sự hy sinh của Mẹ, với nghề phụ thợ nề của Ba cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình và tạo điều kiện cho 2 con cắp sách đến trường. Ngoài ra, Ba Mẹ em Bảo Trân còn cưu mang và lo cho đời sống của Nội, năm nay đã 73 tuổi lại hay đau ốm, không những vậy, mà cũng còn lo giúp ông anh chăm sóc và cưu mang đứa đứa con đầu lòng của ông anh đang bị thiểu năng trí tuệ hạng nặng. Cuộc sống của gia đình đi vào ngõ cụt và đảo lộn tất cả, khi mẹ của Bảo Trân là chị Tôn Nữ Bảo Loan bị bệnh u não. Với căn bệnh quái ác ấy, chị vào ra viện thường xuyên và đã hơn 1 năm nay, chị Bảo Loan chỉ nằm một chỗ không làm được gì giúp gia đình, sau một thời gian nằm trên giường bệnh, nay căn bệnh ảnh hưởng gan và khớp, chị luôn đau nhức và phù nề cả người. Hiện nay, chỉ duy nhất anh Phan Nguyễn Đình Vũ là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình và duy trì sự sống cho 7 miệng ăn trong nhà, nhưng vì là nghề phụ thợ nề nên thu nhập cũng khá bấp bênh và cao, thấp cũng còn phụ thuộc vào chuyện mưa nắng của ông Trời. Ngoài thời gian đi làm anh còn lo chăm sóc vợ.

2,- Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh ngày 26/09/2012) Địa chỉ thường trú: Kiệt 112 Minh Mạng, phường Thủy Xuân. Hoàn cảnh gia đình: Ngọc Trâm được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, Ba Mẹ Trâm rất khổ tâm vì nhà quá khó khăn không đủ tiền cho các con ăn học. Không may, Ba của Trâm bị bệnh cao huyết áp, suy thận cấp, tiểu đường. Vì nhà nghèo và con đông quá nên ông cũng nín, sau thời gian dài ko chống chọi được bệnh tật, ông ra đi để lại vợ và bốn con nhỏ. Nhà Trâm con có em út tên là: Nguyễn Văn Bảo Lân bị chẩn đoán mắc “bại não” làm em bị tê nửa người, tay trái không làm chủ được. Mẹ của Ngọc Trâm hằng ngày làm giúp cho quán bán rau hành nhỏ, công việc không ổn định, thu nhập thấp không đủ chi phí nuôi các con khôn lớn, nên rất mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mong ước của chị là các con khôn lớn và được cắp sách đến trường. Hiện em đang học lớp 7/5 THCS Nguyễn Thị Minh Khai (năm học 2024 – 2025).

3,- Em Trần Thị Thiên (sinh ngày 09/04/2013). Đại chỉ thường trú: Thôn 8, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện đang học lớp 6/3, trường THCS Bán trú Long Quảng. Hoàn cảnh gia đình: Gia đình thuộc hộ cận nghèo, có 3 người con, Thiên là con thứ 2 trong gia đình. Hoàn cảnh gia đình em qúa khó khăn khi Mẹ Nguyễn Thị Thông (sinh năm 01/01/1982) là trụ cột chính trong nhà nhưng không có nghề nghiệp ổn định, chỉ quanh quẩn trồng cây rau trong vườn để đắp đổi qua ngày, Ba của em là anh Trần Văn Brơơi (sinh năm 01/01/1968) thì bị bệnh đau ốm thường xuyên, thỉnh thoảng tâm tính không bình thường. Tuy vậy, Mẹ em vẫn cố gắng cho các con đến trường học tập đầy đủ và em vẫn tích cực theo học và rất có ý thức trong học tập. Hàng ngày, em và chị gái ngoài giờ đi học về cũng phụ giúp mẹ nhà cửa chăm em. Nay kính mong chương trình xem xét để đồng hành cùng em trong quãng đường theo học kiến thức, thực hiện ước mơ trong thời gian tới. Với điều kiện kinh tế và cuộc sống bế tắc như hiện nay thì các em Phan Ngọc Bảo Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Trần Thị Thiên chỉ trụ cột được từng ngày và có thể phải bỏ học bất cứ lúc nào vì không đủ kinh phí. Trước thực trạng thương tâm ấy, Phuc’s Fond tuy đang gặp muôn vàn khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ các em qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ, cho đến khi các em hoàn tất chương trình THTH (lớp 12).

Phuc’s Fond không những chỉ là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, mà còn là nơi nương tựa của những ước mơ tuổi trẻ, để có cơ hội chấp cánh bay cao và bay xa, mong một ngày thành công trong xã hội. Để làm được những điều, tưởng chừng như không thể ấy, đó là nhờ sự quan tâm theo dõi và kịp thời trợ duyên của quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái để Phuc’s Fond có đủ thuận duyên thực hiện sứ mệnh: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”.

Người đi góp nhặt tình nhân ái.
Nguyễn Quang Phục