PHUC’S FOND LẠI CÓ THÊM 4 HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Mong bạn hãy cùng Phuc’s Fond thắp sáng ước mơ cho những phận đời bất hạnh. Chỉ cần 700.000 vnđ/tháng = 30 usd/tháng, bạn có thể thay đổi một phận đời, phận người khón khó.

Những ngày đầu xuân, khi những cánh mai vàng rụng về cội, khi thời khắc báo hiệu một năm mới bắt đầu, đó cũng chính là thời điểm nhưng ngày vui xuân không còn mà con ngừơi trở về với thật tại, họ đối diện với cuộc sống khó khăn, vất vả hơn và bao phận đời đang cần Phuc’s Fond cưu mang và hỗ trợ, sau tết liên tục có những lá thư cầu cứu mong Phuc’s Fond giúp đỡ. Mặc dù, ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond ngày càng “kiệt sức”, đôi lúc tưởng chừng như đang đi dần vào ngõ cụt. Thế nhưng, sau khi đọc thông tin của quý anh chị em trong ban điều hành gửi qua, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, kể từ hôm nay, Phuc’s Fond lại có thêm 3 em học sinh nghèo để cưu mang và hỗ trợ hàng tháng. Nâng tổng số lên tới gần 130 em học sinh nghèo đang được chúng tôi nâng bước chân em đến trường. Đó là các em:

1 và 2,- Hai chị em Nguyễn thị Kim Ngân – Nguyễn Diễm Như.
Mẹ của em Nguyễn Thị Kim Ngân qua đời vào năm 2016 sau một thời gian bị bệnh ung thư vú. Bảy năm sau, ba của em – một công nhân cầu đường – cũng từ giã cõi đời sau một thời gian bị bệnh ung thư gan. Chỉ trong một thời gian ngắn, bốn chị em gồm:
-Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 31/03/2009, hiện học lớp 11A9, Trường THPT Số 1 Lê Lợi.
– Nguyễn Thanh Ngọc, sinh ngày 28/10/2010, hiện học lớp 10B5, Trường THPT Chế Lan Viên.
– Nguyễn Diễm Như, sinh ngày 22/10/2012, hiện học lớp 8B, Trường THCS Trần Đại Nghĩa.
– Nguyễn Trí Nhân, sinh ngày 07/12/2015, hiện học lớp 5, Trường THCS Trần Đại Nghĩa.
Đã trở thành bốn trẻ mồ côi. May mắn thay, các em được ông nội Nguyễn Văn Khuyến, sinh năm 1928 (nay đã 98 tuổi), đón về nuôi nấng và chăm sóc. Điều đáng nói là hoàn cảnh thương tâm của các em lại không được hưởng bất kỳ sự trợ cấp nào của xã hội. Nguồn thu nhập chính để năm ông cháu trang trải cuộc sống là 960.000 VNĐ/tháng, tiền trợ cấp người cao tuổi mà ông nội nhận được hằng tháng. Khi đến thăm và khảo sát hoàn cảnh của em Kim Ngân, chúng tôi bắt gặp cả gia đình đang quây quần bên mâm cơm với món cá khô trị giá 10.000 VNĐ và nồi canh rau khoai do nhà trồng, nhưng cũng không đủ rau cho mỗi người một chén. Nhìn cảnh ấy, làm sao chúng tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Em Kim Ngân sẽ được Phuc’s Fund hỗ trợ học bổng Thắp Sáng Ước Mơ từ tháng 4/2026.

3,- Hoàng Thanh Thìn
Vì gia đình nghèo, con đông nên anh Hoàng Thanh Trị phải bôn ba sang nước bạn Lào mưu sinh. Không may, anh đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. May mắn thay, một hội từ thiện đã giúp đưa thi thể anh về quê để gia đình lo hậu sự. Từ ngày chồng mất, chị Hoàng Thị Trung – mẹ của em Thanh Thìn – một mình gồng gánh gia đình. Vốn sức khỏe yếu, lại mang trong người nhiều bệnh, nhưng vì không có điều kiện chữa trị nên chị vẫn phải cố gắng làm ruộng mưu sinh. Đã nhiều lần chị ngất xỉu ngoài đồng, may nhờ bà con hàng xóm phát hiện và giúp đỡ kịp thời. Dù bệnh tật, chị vẫn chắt chiu từng đồng để các con được tiếp tục đến trường. Chị tâm sự:
“Gia đình em không có nhiều tiền, nên em dành dụm cho các con ăn học. Khi mô làm ăn khá hơn thì em đi khám bệnh sau cũng chưa muộn.”
Gia đình hiện có các con đang trong độ tuổi học tập:
– Hoàng Thị Khánh Ly (2002) – sinh viên năm 5 Đại học Y khoa Huế.
– Hoàng Thanh Bình (2005) – trúng tuyển Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã đăng ký nhập ngũ, hy vọng sau này có cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ.
– Hoàng Thị Ngọc Bích (2007) – sinh viên năm 1 Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
Nhìn người mẹ gầy gò, mang nhiều bệnh tật nhưng vẫn ngày đêm bươn chải để con được học hành, ai cũng không khỏi xót xa. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Phuc’s Fond đã nhận hỗ trợ em Thanh Thìn, mong phần nào san sẻ gánh nặng với chị Hoàng Thị Trung và tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn.

4,- Em Nguyễn Minh Tâm
Là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em bị u xơ thần kinh, thường xuyên đau ốm nên việc đi lại và lao động để mưu sinh rất khó khăn. Mẹ em bị ung thư đại tràng, sức khỏe yếu và thường xuyên phải vào viện điều trị. Gia đình em Tâm gồm 4 thành viên, hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ đã xuống cấp trầm trọng. Tuy còn nhỏ nhưng em Minh Tâm nhận thức được cuộc sống khó khăn và bệnh tật của ba mẹ, nên trong việc học tập và sinh hoạt hằng ngày, em đều phải tự lo cho bản thân. Ngoài ra, em còn dành thời gian giúp ba mẹ chăm sóc em nhỏ. Em của Minh Tâm hiện đang học tại Trường Tiểu học Thượng Quảng. Dù hoàn cảnh thiếu thốn và nhiều thiệt thòi, em Nguyễn Minh Tâm vẫn luôn cố gắng vượt khó. Em rất siêng năng, cần cù và tự giác trong học tập. Tuy còn nhỏ nhưng Minh Tâm hiểu rằng chỉ có con đường học tập mới mang lại tương lai tươi sáng, giúp em thay đổi cuộc sống khó khăn hiện nay của gia đình. Phuc’s Fund sẽ tạo điều kiện giúp em vững bước hơn trên con đường học tập, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ và hoài bão của mình.

Phuc’s Fond không những chỉ là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, mà còn là nơi nương tựa của những ước mơ tuổi trẻ, để có cơ hội chấp cánh bay cao và bay xa, mong một ngày thành công trong xã hội. Để làm được những điều, tưởng chừng như không thể ấy, đó là nhờ sự quan tâm theo dõi và kịp thời trợ duyên của quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái để Phuc’s Fond có đủ thuận duyên thực hiện sứ mệnh: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.