PHUC’S FOND LẠI CÓ THÊM BA EM HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Ráng chiều hoàn hôn vừa kịp tắt, nhường lại ánh đèn đường mờ ảo đang bắt đầu khoe sắc. Dẫu ngày kết thúc và một đêm hè bắt đầu nhập cuộc, nhưng hơi nắng hừng hực của ban ngày còn sót lại, mới ra đường như đã vào phòng tắm hơi. Mình lại tiếp tục hành trình về với yêu thương.

Hành trình hôm nay đã được bắt đầu từ miền quê Duyên Hải, về chợ Phú Diên thuộc thôn Kế Sung để thăm em học sinh:

1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh ngày 23/05/2017
Hiện đang học lớp 3, Trường Tiểu học Phú Diên 1, xã Phú Vinh, thành phố Huế.
Mẹ của em là Nguyễn Thị Đính, sinh ngày 20/3/1994. Nhà nghèo nên em vào Nam kiếm việc làm và cơ hội lập nghiệp. Em kết hôn với một người cùng quê nơi xứ lạ, cuộc sống vợ chồng luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng khi hai cô con gái lần lượt ra đời chỉ cách nhau chưa đầy một năm, em Đính phải ở nhà lo việc nội trợ để có thời gian chăm sóc hai con nhỏ. Từ đó xảy ra mâu thuẫn vì gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai người chồng…
Kết quả không được như ý, ly dị là con đường duy nhất để bảo tồn hạnh phúc gia đình. Sau khi ly hôn vào năm 2020, mẹ con em bồng bế nhau về quê nhờ bên ngoại. Sau một thời gian, em Đính tái hôn vào năm 2024. Chẳng bao lâu sau ngày về nhà chồng, em lại có thêm con nhỏ. Cháu Lương Như Ý vừa chào đời thì bác sĩ phát hiện em bị bệnh Lupus ban đỏ. Căn bệnh đã ngấm sâu và bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau gồm: da, khớp, thận, tim, phổi, não bộ và máu. Mỗi tháng em phải lên bệnh viện điều trị, chi phí không hề nhỏ…
Người chồng mới vì vậy cũng bỏ ra đi, còn bên nội thì chẳng đoái hoài đến đứa cháu vừa lọt lòng. Bốn mẹ con phải thuê một lô ở chợ, chưa đầy 10m², vừa làm nơi tá túc cho 4 mẹ con, vừa buôn bán hàng rong kiếm sống. Với hoàn cảnh hiện tại, nếu không có sự hỗ trợ từ Phuc’s Fond, thì thật khó để em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh có thể tiếp tục đến trường.

2. Em Đào Vũ Bình Minh sinh ngày 9/4/2012.
Địa chỉ thường trú: 4/16 Tân Trào, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế. Hiện đang học lớp 8 tại trường THCS Thủy Châu, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.
Ngày em Bình Minh chào đời, thay vì niềm vui, hạnh phúc và rộn rã tiếng cười để đón chào một thành viên mới, thì nhà bé lúc bấy giờ chỉ vang vọng những tiếng khóc não nề, bi ai. Một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của Ba em vĩnh viễn. Ngày tiễn đưa Ba về nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ vài ngày sau, Mẹ em cũng lặng lẽ rời đi, tìm kiếm một nguồn hạnh phúc mới – khi bé Bình Minh vẫn còn rất cần bầu sữa mẹ.
Ông bà nội của Bình Minh – ông Đào Xuân Hối (sinh ngày 14/4/1943) và bà Võ Thị Thu (sinh ngày 10/4/1949) – đã thay cha mẹ, dang rộng vòng tay ôm em vào lòng. Từ đó, giọng nói khàn khàn của đôi vợ chồng già đã thay cha, thế mẹ, ru cháu ngủ mỗi đêm.
Ngồi lắng nghe câu chuyện buồn của cháu, lòng tôi bỗng xao xuyến. Những giọt nước mắt không thể ngăn rơi khi thấy ánh mắt u buồn và những giọt lệ lăn nhẹ trên bờ mi của Bình Minh. Câu chuyện buồn của cuộc đời em lại một lần nữa gợi nhắc những tháng ngày tuổi thơ bất hạnh, và những giọt nước mắt ấy dường như vẫn luôn đồng hành cùng thân phận của một đứa trẻ mồ côi. Trường hợp thương tâm của cháu đã được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng “Thắp sáng ước mơ” kể từ tháng 7/2025.

3. Em Hồ Bảo Ngân, sinh ngày 25/05/2016,
hiện đang học lớp 4 tại Trường THCS số 2 Hương Toàn.
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, thành phố Huế.
Gia đình em Bảo Ngân thuộc diện hộ nghèo của phường Kim Trà. Tuy vậy, ba mẹ em vẫn luôn cố gắng để nuôi các con ăn học nên người.
Gia đình em từng đối diện với một bước ngoặt thay đổi số phận. Năm 2017, trong lúc mẹ của em đang mang thai đứa em út thì ba em vĩnh viễn ra đi sau một cơn nhồi máu cơ tim. Là trụ cột chính của gia đình gồm ông bà nội, người vợ trẻ và hai con thơ với một hài nhi sắp chào đời… sự ra đi của ba đã trở thành một bi kịch cho cả nhà. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Diệu Phương, sinh ngày 22/02/1986, bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng trong lúc mang thai. Có thể đó là lý do khiến em trai em, Hồ Văn Thiện, khi chào đời mắc chứng tăng động, phổ tự kỷ nặng.
Con út mang bệnh, ba mẹ chồng già yếu, các con còn nhỏ dại nên chị Diệu Phương chỉ có thể làm thuê để mưu sinh. Lo cho đủ miếng ăn cho cả gia đình đã rất khó khăn, nên việc cho các con ăn học đầy đủ càng thêm vất vả. Bảo Ngân ý thức được hoàn cảnh của mình nên luôn cố gắng học tập và đã đạt thành tích tốt – hai năm liền là học sinh giỏi.

Phuc’s Fond sẽ trao học bổng “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” để tạo điều kiện cho em tiếp tục được cắp sách đến trường.
Ba hoàn cảnh của ba đứa trẻ là ba bi – hài kịch của cuộc đời. Mong rằng quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái sẽ cùng chung tay giúp các em có cơ hội tiếp tục đến trường. Tình yêu thương và sự hỗ trợ của quý vị sẽ là động lực giúp các em thay đổi số phận của mình.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục