Trong thời buổi kinh tế khó khăn, Phuc’s Fond cũng đang phải đối diện với thâm hụt ngân sách kéo dài. Thế nhưng, khi cầm trên tay những bộ hồ sơ của các em nhỏ có nguy cơ bỏ học chỉ vì gia đình quá nghèo, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, lòng tôi không khỏi nhói đau. Bởi lẽ, phía sau quyết định nghỉ học không chỉ là một cánh cửa tri thức bị khép lại, mà còn kéo theo bao hệ lụy thương tâm: phải đi làm thuê, rửa bát ở quán nhậu, thậm chí có em còn bị bán làm con nuôi khi còn quá trẻ. Nghĩ đến những điều đó, tôi không đủ can đảm để quay lưng. Chúng tôi chỉ mong quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái sẽ cùng chung tay, để các em vẫn có thể cắp sách đến trường, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
1,- LÊ KIM NGỌC
Sinh ngày: 13/07/2018
Địa chỉ thường trú: thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, thành phố Huế
Hoàn cảnh của em Lê Kim Ngọc có thể xem như một bi kịch của cuộc đời, khi một hài nhi vừa ra đời đã phải gánh chịu. Sự nghiệt ngã ấy luôn bám víu tuổi thơ bần hàn, nghèo khó của cô bé dân tộc Pa Cô. Em mới 5 tháng tuổi thì ba em vĩnh viễn ra đi sau tai nạn giao thông thảm khốc. Mẹ em – chị Lê Thị Díu (14/5/1994) – khóc tiễn chồng chưa bao lâu thì đã bỏ nhà ra đi, khi Kim Ngọc chưa tròn 1 tuổi, để theo tiếng gọi của tình yêu mới. Từ đó đến nay, em chưa được một lần gặp mẹ, dẫu chỉ trong mơ.
Được ông bà ngoại đem về nuôi nấng, nhưng gia cảnh ông bà cũng nghèo khó, căn nhà chật chội mà có đến 8 người chen chúc trong chưa đầy 60m². Tuy nghèo, ông bà vẫn cố gắng lo cho cháu đến trường, nhưng tuổi già sức yếu khiến việc chăm sóc lâu dài là một gánh nặng. Kim Ngọc ý thức được hoàn cảnh của mình, nên rất chăm học, luôn là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến.
2,- HỒ VĂN TUẤN Sinh ngày: 20/07/2017
Địa chỉ thường trú: thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, thành phố Huế
Em Hồ Văn Tuấn là con út trong gia đình có 3 anh chị em nhỏ dại, thuộc đồng bào Pa Cô. Khi em chưa ra đời, ba em đã ước mong xây được một ngôi nhà kiên cố để che nắng trú mưa cho cả nhà. Nhưng thật thương tâm, ước mơ ấy chưa kịp thành hiện thực thì anh Hồ Văn Thức – ba em – mắc bệnh ung thư và qua đời khi em mới một tháng tuổi. Căn nhà xây dở dang, tiền vay mượn chưa trả nổi. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai người mẹ trẻ – chị Hồ Thị Nhê (1985). Dù tần tảo, chị vẫn khó có thể trang trải cho 3 đứa con ăn học. Nguy cơ Tuấn phải nghỉ học để nhường cơ hội cho anh chị mình đang cận kề. Phuc’s Fond sẽ hỗ trợ em học bổng “Thắp sáng ước mơ” để em có thể tiếp tục đến trường.
3,- PƠ LOONG THỊ HOÀI NGỌC Sinh ngày: 24/10/2015
Địa chỉ thường trú: thôn Tru-Chaih, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, thành phố Huế
Theo giới thiệu của cô hiệu trưởng, chúng tôi tìm đến nhà em Pơ Loong Thị Hoài Ngọc khi hoàng hôn vừa buông xuống. Căn nhà trống vắng, không có bóng người. Từ xa, thấy hai bà cháu đang chăn bò trên đồi, rồi dắt đàn bò về chuồng.
Qua câu chuyện, chúng tôi được biết: Ba em – anh Pơ Loong Ét (1995) – thường phải đi làm xa vì quê nhà không có việc. Trong lúc ấy, mẹ em – chị Hồ Thị Nhiêu (1994) – đã bỏ đi theo tình yêu mới, mặc cho hai con còn nhỏ dại. Từ đó, Hoài Ngọc và em của mình được bà ngoại nuôi dưỡng. Nhà ngoại nghèo, lại đơn thân nên không đủ điều kiện lo cho cháu đến trường. Phuc’s Fond chính là nơi để em nương tựa, nuôi dưỡng ước mơ học chữ.
Chỉ với 700.000 VNĐ/tháng = 30 USD/tháng, bạn có thể thay đổi số phận một con người. Đó không chỉ là giúp các em được tiếp tục đến trường, mà còn là gieo hạt giống hy vọng cho một tương lai tươi đẹp hơn.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.