PHUC’S FOND THĂM VÀ HỖ TRỢ VIỆN PHÍ CHO 12 BỆNH NHI Ở HÀ NỘI

Lắng nghe lời nguyện cầu của một số bệnh nhân qua sự giới thiệu của Ban Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, được sự trợ duyên của quý chị Tuyety Dang, Trang Pham và một số bạn hữu ở Hà Nội, hôm nay, thứ Bảy ngày 24/5/2025, chị Tram Nguyen – đại diện Phuc’s Fond tại Hà Nội – đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ viện phí cho 12 hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Như mọi người đều biết, theo luật an sinh xã hội của Chính phủ Việt Nam, quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014, thì trẻ em từ 6 đến 16 tuổi được hưởng chính sách an sinh như sau:
– Trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng viện phí hoàn toàn tại các cơ sở và dịch vụ y tế công, tư. (Quy định tại điểm h khoản 3 Điều 12, Luật BHYT số 46/2014/QH13)
– Trẻ em từ 6 – 16 tuổi là con em hộ nghèo, cận nghèo được hưởng viện phí 80% qua BHYT (Quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 12, Luật BHYT số 46/2014/QH13)
Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, gia đình có con em mắc bệnh nan y, khi khám và điều trị tại bệnh viện, sẽ được miễn phí 100% nếu dưới 6 tuổi, và 80% đối với các trường hợp khó khăn. Tuy nhiên, những bất trắc mà người dân gặp phải dù đang được hưởng BHYT là không hề ít.

Mặt khác, dù các em đã được miễn 100% viện phí, nhưng khi một đứa trẻ phải điều trị lâu dài tại bệnh viện, phụ huynh không chỉ đối mặt với nỗi lo về sức khỏe của con mà còn phải gánh chịu áp lực tâm lý, tài chính và sự đảo lộn trong cuộc sống cá nhân. Nỗi lo thường trực về tình trạng bệnh của con khiến họ sống trong cảm giác căng thẳng và mệt mỏi kéo dài. Nhiều người phải nghỉ việc hoặc thay đổi lịch sinh hoạt để túc trực bên con – điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và sự ổn định tài chính của gia đình.

Ngoài ra, việc phải chia thời gian giữa bệnh viện và gia đình cũng khiến phụ huynh cảm thấy tội lỗi hoặc bất lực khi không thể chăm sóc chu toàn cho những đứa con khác hoặc hoàn thành các trách nhiệm cá nhân. Không gian bệnh viện – với nhịp sống khắc nghiệt và thiếu sự riêng tư – cũng góp phần làm tăng cảm giác cô đơn, căng thẳng và kiệt sức tinh thần cho các bậc cha mẹ. Đây là một hành trình đầy gian nan, cần đến sự hỗ trợ về tinh thần, xã hội và y tế từ cộng đồng và các tổ chức liên quan.

Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi chân thành kính cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn hy sinh một phần hạnh phúc của riêng mình để cùng đồng hành với Phuc’s Fond lan tỏa tình nhân ái.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.