Những ngày cuối tháng Tư, khi cả nước đang rộn ràng trong không khí lễ hội, từng dòng người nô nức xuống đường tham gia các hoạt động vui chơi, người về với biển, kẻ lên rừng tận hưởng kỳ nghỉ dài… thì vẫn có những bước chân lặng lẽ, những cánh chim thiện nguyện của Phuc’s Fond miệt mài băng qua từng con hẻm nhỏ, những lối mòn ven rừng hay những đường làng xa xôi, để kịp thời mang những phần quà yêu thương đến với gần 60 hộ nghèo trong chương trình trợ cấp hàng tháng của Phuc’s Fond.
Hôm nay, thứ Tư ngày 30/4/2025, sau hơn một tuần nỗ lực không ngơi nghỉ, chương trình đã khép lại bằng những nụ cười ấm áp, sự xúc động nghẹn ngào và niềm tin được gieo trên từng mảnh đời bất hạnh – sau khi họ được các anh chị em thành viên của Phuc’s Fond đến tận nhà thăm hỏi và trao tận tay món quà tháng Tư.
Tháng Tư tại Huế và khắp miền Trung là thời điểm thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm – nắng gắt cháy da người, những cơn gió nóng hầm hập khiến mảnh ruộng thêm cằn cỗi, những mái nhà nhỏ thêm ngột ngạt. Cái nắng như thiêu đốt ấy càng làm trầm trọng thêm những số phận vốn đã lắm gian truân. Nhưng thiên nhiên nghiệt ngã và thời tiết khắc nghiệt vẫn không thể cản bước những trái tim thiện nguyện. Như lời ca xưa vẫn nhắc: “Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn”, người nghèo nơi đây vẫn từng ngày vật lộn để tồn tại.
Dẫu nắng hay mưa, các bạn trẻ Phuc’s Fond vẫn giữ trọn lời hứa: mỗi tháng đều trở lại, không hẹn mà vẫn có mặt. Họ chia nhau từng nhóm, len lỏi đến tận các vùng quê xa xôi để trao gửi yêu thương. Chỉ khi tận mắt chứng kiến những chiếc áo Phuc’s Fond đẫm mồ hôi, những bước chân không biết mỏi, ta mới cảm nhận được rằng nỗi buồn của mình chẳng thấm vào đâu so với những phận đời khốn khó mà họ đang âm thầm gánh chịu mỗi ngày.
Mỗi phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất – từ 750.000 VNĐ đến 1.500.000 VNĐ tùy theo hoàn cảnh – mà còn là sự sẻ chia đầy yêu thương, là “chén cơm ân tình” được vun đắp bằng tấm lòng nhân ái. Đến nay, gần 60 hộ nghèo từ Quảng Trị đến thành phố Huế đã và đang được Phuc’s Fond đồng hành, hỗ trợ thông qua chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH”.
Được hình thành từ tháng 6/2013, chương trình mang sứ mệnh chăm lo cho những mảnh đời đặc biệt khó khăn:
• Cụ già neo đơn, không người thân chăm sóc;
• Người mẹ góa bụa, bệnh tật, một mình nuôi con thơ;
• Gia đình có con em nhiễm chất độc da cam;
• Và nhiều hoàn cảnh thương tâm khác được nhóm trực tiếp tìm đến, thấu hiểu và đồng hành.
Từ con số khiêm tốn chỉ 6 hộ ban đầu, sau hơn một thập kỷ, Phuc’s Fond đã lan tỏa tình thương đến gần 60 hộ mỗi tháng. Một số ân nhân đã trực tiếp bảo trợ cho từng hoàn cảnh – đúng với tinh thần “kết nghĩa” – tuy nhiên con số ấy vẫn còn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Chúng tôi luôn mong mỏi được đón nhận thêm nhiều tấm lòng hảo tâm để tình thương không chỉ là một lần, mà là dòng suối mát lành chảy mãi, thấm sâu vào từng phận đời bất hạnh đang cần được chở che.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành tri ân quý ân nhân, quý mạnh thường quân và tất cả những tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình “Góp nhặt yêu thương – Xoa dịu nỗi đau.”
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.