Như thông báo về lịch trình và hướng cứu trợ của Phuc’s Fond nhằm hỗ trợ bà con sau lũ, xuất phát từ Huế với quãng đường chưa đầy 800 km, đoàn chúng tôi đã đến được nơi mình ước nguyện.
Điểm đến của đoàn hôm nay là hai xã Kha Sơn và Điềm Thụy thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đây là hai xã nằm ven sông Cầu, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn, mực nước dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng, làm tê liệt giao thông trên toàn khu vực. Cả hai xã, cũng như nhiều khu vực lân cận, bị cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày liên tiếp.
Nhiều hộ phải sống trên mái nhà chờ cứu hộ, không ít hộ đã hoàn toàn trắng tay. Điều đáng nói là đúng cách đây một năm, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, bà con vùng Thái Nguyên cũng đã thiệt hại nặng nề, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, hoàn toàn trắng tay… Nay vừa mới gượng dậy thì cơn bão Bualoi lại đến, nhấn chìm và gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con tại hai xã Kha Sơn và Điềm Thụy.
Chỉ tính riêng xã Điềm Thụy đã có hơn 3.200 hộ bị ngập, cô lập, 1.413 hộ phải di dời khẩn cấp, bao gồm 12 xóm bị ngập hoàn toàn, nhiều căn nhà bị sập. Diện tích hoa màu, sản xuất nông nghiệp bị ngập úng nhiều ngày, gây thiệt hại vô cùng lớn.
Theo bà con cho hay, hai xã này bị cô lập hoàn toàn. Lụt đến bất ngờ nên hầu hết không kịp trở tay, mực nước tiếp tục dâng cao — chỉ trong vòng một giờ, nước đã cao lên tới 2m, 3m và chỉ dừng lại khi lên tới ngưỡng 4m. Vì vậy, giữ được mạng sống cũng là may mắn lắm rồi; hầu hết không kịp di dời bất cứ thứ gì mà bao năm nay người dân nơi đây đã chắt chiu từng đồng mới có được.
Hầu như các gia đình mất tất cả. Khi chúng tôi đến thăm, ai ai cũng vui mừng khôn xiết; những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi thay cho lời cảm ơn chân thành mà họ dành cho đoàn. Sự tàn phá của thiên nhiên thật kinh hoàng; những tan hoang, mất mát vẫn còn vương vãi đâu đây; những đôi mắt thẫn thờ như chưa hoàn hồn sau những tổn thất quá lớn… Có người vay mượn, góp nhặt vốn liếng để đầu tư hàng tỷ đồng vào các lồng cá, trồng nấm, nuôi gia súc… bỗng chốc trắng tay. Ngay lúc này, họ không còn một bộ quần áo khô để thay, một chiếc khăn để lau dòng lệ nóng.
Tuy đã chuẩn bị chu đáo và với kinh nghiệm sau bao năm tích lũy của một tổ chức từ thiện, đặc biệt với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị Sơn – Quỳnh, đoàn cũng đã thực hiện được ước nguyện của mình là thăm và trao tận tay quà đến đồng bào đang thật sự cần yêu thương và sẻ chia. Vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đây chính là lúc một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Đến với hai xã Kha Sơn và Điềm Thụy hôm nay, chúng tôi đã thay mặt quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái, kịp thời trao:
– Tại xã Kha Sơn: 100 suất quà cho các hộ dân và 80 suất quà cho các em học sinh.
– Tại xã Điềm Thụy: 150 suất quà cho các hộ dân và 80 suất quà cho các em học sinh.
Mỗi suất quà cho các hộ dân trị giá 650.000 VNĐ/suất.
Mỗi suất quà cho các em học sinh trị giá 230.000 VNĐ/suất.
Tổng chi phí trao quà tại Thái Nguyên là 199.300.000 VNĐ.
Thay mặt Ban điều hành Quỹ từ thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành và sẻ chia cùng quỹ. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn gia đình chị Le Bich Lieu đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi được đến thăm và trao tận tay những phần quà ý nghĩa mà quý vị đã tin tưởng gửi gắm thông qua tổ chức Phuc’s Fond.
Chia tay bà con Thái Nguyên khi ánh nắng đầu thu đang nhuốm vàng phố chợ, chúng tôi vội vã lên đường, băng qua nhưng cung đường rừng lên Lạng Sơn trú đêm để ngày mai tiếp tục hành trình trao gửi yêu thương đến với bà con vùng lũ.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục

