PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO QUÀ CỨU TRỢ TẠI XÃ XUÂN QUANG, TỈNH ĐẮK LẮK (PHÚ YÊN CŨ)

Sau chuyến thăm và trao quà hỗ trợ đến bà con vùng rốn lũ Khánh Hòa, hôm nay — thứ Bảy ngày 29/11/2025 — đoàn Từ thiện Phuc’s Fond lại tiếp tục lên đường, mang theo những tấm lòng của quý Mạnh Thường Quân để sẻ chia cùng đồng bào xã Xuân Quang, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Xã Xuân Quang là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận “Đại Hồng Thủy” kéo dài suốt một tuần qua, càn quét qua Khánh Hòa – Phú Yên – Đắk Lắk và cuốn đi bao sinh kế, tài sản và cả bình yên của người dân. Toàn xã chìm trong biển nước mênh mông, mọi thứ như bị nhấn chìm dưới sức tàn phá khốc liệt của thiên nhiên.

Như mọi chuyến cứu trợ trước đây, chúng tôi luôn dành thời gian chuẩn bị chu đáo: từ việc lên kế hoạch, tìm hiểu thông tin cho đến lắng nghe nhu cầu của những nơi đang thật sự cần giúp đỡ. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: trao đúng nơi – đúng lúc – đúng người, để mỗi phần quà thật sự mang lại sự nâng đỡ kịp thời, không hoang phí, không hời hợt. Chúng tôi luôn tin rằng: “Của cho không bằng cách cho” — yêu thương phải được trao đi bằng sự trân trọng, chân thành và đúng nghĩa.

Tại các thôn Núi Ngang, Phước Lộc, Tân Long…, tuy không có cảnh tang thương về người, nhưng dấu vết tàn phá thì hiện hữu khắp nơi. Nhiều căn nhà chỉ còn trơ khung sườn, nhiều mái nhà bị tốc, bị sập, tan hoang đến xót lòng. Gia súc, tài sản bị lũ cuốn trôi không kể xiết. Dù nước đã rút hơn 3 ngày, bùn phù sa vẫn còn nằm lại thành từng mảng dày, như khắc sâu hình ảnh con “quỷ dữ” mà bà con vừa trải qua. Người dân nơi đây kể rằng nhà nào cũng bị ngập sâu trên 1,5 mét. Nhìn cảnh tượng tan hoang ấy, chúng tôi vẫn tưởng như còn nghe được tiếng gầm rú của dòng nước dữ nuốt trọn cả sự bình yên của vùng núi này.

Trận lũ lịch sử đã cô lập những bản làng ở đây hơn 5 ngày trời. Chỉ đến khi nước rút, đoạn đường chưa đầy 45 km từ Quốc lộ 1A vào xã mới tạm thông. Vậy mà chúng tôi phải mất gần 2 tiếng để vào được đến nơi. Vì ở xa quốc lộ, xã Xuân Quang rất ít đoàn từ thiện ghé thăm. Thế nên, khi xe chúng tôi vừa tới, không gian yên ắng bỗng trở nên rộn ràng. Bà con — từ cụ già, em nhỏ đến mẹ trẻ, thanh niên — lũ lượt kéo nhau về điểm phát quà. Khi thấy chúng tôi, nụ cười bừng sáng trên từng gương mặt rám nắng, niềm vui ánh lên trong ánh mắt. Nhưng xen trong niềm vui ấy vẫn là dấu vết của hoảng loạn: ánh mắt thảng thốt, gương mặt còn đượm buồn… Họ ngồi xếp hàng chờ nhận quà, nhưng hình như tâm trí vẫn gửi về nơi nào đó — nơi họ vừa đánh đổi bình yên bằng những phút giây sợ hãi tột cùng. Chúng tôi bàng hoàng nhận ra: Thiên nhiên nổi giận, và người gánh chịu luôn là những phận người mong manh nhất.

Trong chuyến cứu trợ hôm nay, tại hai điểm phát quà ở xã Xuân Quang, chúng tôi đã trao hơn 150 suất quà, mỗi suất trị giá 720.000 đồng. Riêng 4 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất, chúng tôi hỗ trợ thêm 2.000.000 đồng/hộ để họ sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ. Ngoài những phần quà được mua từ nhưng đồng tiền từ quý ân nhân chung sức, chúng tôi còn chuyển đến bà con những món quà do quý chị Le Bich Lieu, Nguyễn Thanh và Ỷ Lan Trương Hoàng quyên góp bạn bè, người thân gửi tặng.

Nhận phần quà đầy nghĩa tình ấy, một cụ già xúc động nói:
-“Quà nhiều quá, từ trước đến giờ ôn chưa bao giờ thấy quà cứu trợ ma nhiều như vậy, cảm động hơn nữa là các con chu đáo quá, đúng là «của cho không bằng cách cho», ôn vô cùng cảm động, cảm ơn các con rất nhiều”.
Tuy chỉ nghe các thành viên trong đoàn thuật lại lời cụ, và còn nói thêm: «Mà không phải một mình ôn ni mô Thầy, hỏi ai cũng nói rứa hết», mình thật sự vô cùng xúc động và đã thấu hiểu được nỗi mất mát lớn lao mà bà con đang gặp phải.

Khi màn đêm vừa buông xuống, chúng tôi rời bản làng, vượt thêm hai giờ lăn bánh qua những đoạn đường bùn non lầy lội, gập ghềnh, lổn nhổn… Ngồi trên xe mà cứ ngỡ như đang cưỡi lên lưng ngựa. Trở về phố, nhìn lại chiếc xe nhuốm màu bùn đất và từng thành viên trong đoàn cũng lấm lem chẳng kém, chúng tôi chợt thở dài: phải chăng đây là hình ảnh báo trước những khó khăn mà người dân nơi đây sẽ còn phải đối mặt?
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Mạnh Thường Quân — những trái tim giàu lòng yêu thương, không ngại san sẻ hạnh phúc riêng để đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình này. Đặc biệt xin cảm ơn chị Hoa Trần đã kết nối cùng quý anh chị em Green Hub để trợ duyên một phần tuy khiêm nhường, nhưng chan chứa tình người cho chương trình lần này.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục