PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO HẰNG THÁNG, THÁNG 11/2025

Tháng 11 khép lại với một chuỗi ngày tất bật và đầy cảm xúc. Những đợt mưa lũ liên tiếp kéo đến đã khiến Phuc’s Fond gần như phải “chạy đua với thời gian”. Có ngày, chúng tôi phải chia thành 3 nhóm, lên đường đến 3 điểm cứu trợ khác nhau chỉ trong một buổi, tay xách nách mang, vội vã nhưng lòng luôn ấm bởi mong muốn kịp thời mang chút hơi ấm đến những bà con đang oằn mình sau thiên tai.

Huế vừa kịp bừng tỉnh sau ba đợt lũ dữ dội chỉ trong vòng 10 ngày, thì tin lũ ở Nha Trang – Khánh Hòa – Đắk Lắk lại dội về. Chưa kịp hồi sức sau những chuyến cứu trợ dài ngày ở Huế, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, mang theo niềm thương của bao tấm lòng gửi gắm. Vì vậy, phải đến hôm nay – thứ Sáu, ngày 5/12/2025 – chúng tôi mới có thể thu xếp đủ thuận duyên để thăm hỏi và trao quà cho các hộ nghèo mà Phuc’s Fond đang âm thầm cưu mang hằng tháng.

Những hộ nghèo này là:
– Các cụ già không nơi nương tựa ở đoạn cuối cuộc đời, chẳng còn ai để nắm tay.
– Những người mẹ đơn thân, mang bệnh tật nhưng vẫn gồng mình nuôi con nhỏ.
– Những mẹ già đã cạn sức lao động, từng ngày sống trong thiếu thốn.
– Những gia đình có con bị bệnh nặng, bấu víu vào chút hy vọng mong manh.
Và còn biết bao cảnh đời chênh vênh khác mà Ban Cứu Tế – Cứu Trợ của Phuc’s Fond đã trực tiếp đến tận nơi để hiểu, để thương và để sẻ chia.
Vì họ đều là những hoàn cảnh không còn khả năng tự lao động, không còn nơi dựa dẫm, nên Phuc’s Fond trở thành điểm tựa duy nhất họ trông chờ từng tháng. Chính vì vậy, mỗi lần chúng tôi đến trễ, họ đều lo lắng, hồi hộp. Có những cuộc gọi khiến lòng chúng tôi thắt lại:
– Chú ơi… chú quên tui rồi à?
– Phuc’s Fond còn giúp tụi tui nữa không chú…?
Chỉ đến khi nghe chúng tôi giải thích vì sao chuyến trao quà tháng này bị chậm lại, họ mới thở phào nhẹ nhõm, giọng run run mà đầy biết ơn.

Nếu như các em học sinh của chương trình Thắp Sáng Ước Mơ đều nhận được sự “đỡ đầu” từ các ân nhân, thì hơn 50 hộ nghèo này lại dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ hằng tháng của quỹ – từ 700.000 đến 2.000.000 VNĐ/hộ tùy hoàn cảnh. Với những hoàn cảnh như thế này, ngay cả khi có trao “cần câu vàng”, họ cũng không đủ sức mà tự mình vươn lên…

Từ khi chương trình bắt đầu vào tháng 6/2012 đến nay, đã hơn 13 năm trôi qua. Bao nhiêu hộ đến… nhưng gần như chưa có hộ nào rời đi vì thoát nghèo. Đa phần chỉ rời đi khi nhận món quà cuối cùng: chiếc quan tài để tiễn họ về bên kia thế giới. Nỗi buồn ấy khiến chúng tôi càng thêm thấm thía ý nghĩa của hai chữ “cưu mang”.

Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều Mạnh Thường Quân, nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay, để những cảnh đời đang nằm trong danh sách chờ đợi có thêm cơ hội nhận được sự nâng đỡ và tình thương mỗi tháng.

Thay mặt Ban Điều Hành Quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond, xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến quý MTQ, quý ân nhân đã luôn đồng hành, giúp chúng tôi có thể làm cây cầu nối yêu thương – gom nhặt từng chút sẻ chia để mang đến những mảnh đời kém may mắn.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục