PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO THÁNG 5.2025

Ngày hôm nay, thứ sáu, 30/05/2025, mặc dù công việc bộn bề và lịch trình dày đặc, ban điều hành cùng các thành viên nhóm từ thiện Phuc’s Fond vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, lên đường thăm hỏi và trao những phần quà ý nghĩa cuối cùng trong tháng đến với các hộ gia đình khó khăn – những người đang được Quỹ bảo trợ và đồng hành hàng tháng.

Huế, những ngày cuối xuân, cái nắng đã bắt đầu gay gắt, thiêu đốt lòng người. Dọc các bờ sông, những chùm phượng đỏ rực rỡ bung nở, khoe sắc dưới ánh nắng đầu mùa. Tiếng ve râm ran cũng vang lên, báo hiệu mùa hè oi ả của miền Trung khắc nghiệt đang cận kề. Thiên nhiên nơi đây dường như chưa bao giờ dịu dàng với con người – luôn khắc nghiệt, luôn thử thách – càng khiến những phận đời lam lũ, nghèo khó nơi vùng đất Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thêm chật vật mưu sinh. Như câu ca dao xưa vẫn truyền: “Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn…” – hiểu được nỗi nhọc nhằn ấy, dù thời tiết khắt nghiệt đến đâu, chúng tôi vẫn kiên trì vượt đường xa để mang đến chút tình thương, chút ấm áp cho những cuộc đời thiếu may mắn.

Ngay từ những ngày đầu được Chính Phủ Việt Nam công nhận là một tổ chức phi chính phủ (NGO), chúng tôi – những người sáng lập và điều hành Phuc’s Fond – đã sớm nhận thấy rằng, dù xã hội ngày càng phát triển, đời sống phần đông người dân đã được cải thiện, nhưng vẫn còn đâu đó không ít những mảnh đời cơ cực, thiếu thốn, cần lắm một bàn tay dang rộng. Chính từ đó, chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH” được ra đời, với sứ mệnh nâng đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vơi đi phần nào gánh nặng mưu sinh.
Theo đó, mỗi tháng, các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tùy theo số nhân khẩu:
• Hộ từ 1 đến 2 người: trợ cấp 600.000 VNĐ/tháng.
• Hộ từ 3 người trở lên: trợ cấp 800.000 VNĐ/tháng.
• Nhưng hộ có trường hợp và hoàn cảnh đặt biệt: trợ cấp 1.500.000 VNĐ/tháng.
Đối tượng thụ hưởng của chương trình bao gồm:
• Các cụ già neo đơn, không người thân thích nương tựa.
• Những người mẹ đơn thân không may mất chồng, bệnh tật, phải gồng gánh nuôi con nhỏ.
• Các mẹ già đã mất hoàn toàn sức lao động.
• Gia đình có con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam (Dioxin).
• Trẻ mồ côi cha mẹ đang sống tự lập tại nhà riêng.
• Và nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác đã được ban Cứu tế – Cứu trợ trực tiếp khảo sát, xác minh thực tế.
Tất cả các hộ này sẽ được hỗ trợ định kỳ hằng tháng, cho đến khi họ không còn cần đến sự giúp đỡ hoặc đã có thể tự lực chăm lo cuộc sống.
Chương trình được khởi động từ tháng 4 năm 2012, bắt đầu với việc đỡ đầu 5 hộ nghèo đầu tiên. Đến nay, sau hơn 13 hoạt động bền bỉ, Phuc’s Fond đã mở rộng phạm vi hỗ trợ lên gần 60 hộ mỗi tháng. Đặc biệt, thông qua các đợt kêu gọi, chúng tôi đã kết nối được nhiều ân nhân, mạnh thường quân bảo trợ trực tiếp cho từng hoàn cảnh cụ thể – điều này không chỉ hiện thực hóa mong ước của nhóm, mà còn đúng với tinh thần cốt lõi của chương trình: “Kết nghĩa yêu thương – Chén cơm ân tình”. Tuy vậy, con số người bảo trợ hiện vẫn còn khá khiêm tốn so với số hộ cần giúp đỡ.

Chúng tôi tha thiết mong rằng sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay tiếp sức, góp phần lan tỏa tình yêu thương đến những số phận kém may mắn. Mỗi chuyến thăm, mỗi lần trao quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất đơn thuần, mà còn là cơ hội để chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia và xoa dịu phần nào những tổn thương tinh thần mà các gia đình đang gánh chịu. Những buổi trao quà thường được gắn kết với bữa cơm ấm cúng, giản dị, do chính các tình nguyện viên của Phuc’s Fond chuẩn bị – như một cách thắp lên niềm vui, dù nhỏ nhoi, trong cuộc sống thường nhật của họ.

Thay mặt ban điều hành, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, quý mạnh thường quân và tất cả những trái tim nhân hậu đã và đang đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình “gom nhặt yêu thương”, góp phần xoa dịu những nỗi đau, vực dậy niềm tin cho các mảnh đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục