PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO QUÀ TẠI CÁC XÃ NÀN SÁN, SÁN CHẢI THUỘC HUYỆN SI MA CAI, TỈNH LÀO CAI

Sau 3 ngày dãi nắng dầm mưa và cả lội bùn, đoàn cứu trợ thứ nhất của Phuc’s Fond chưa vào đến Huế thì đoàn cứu trợ thứ 2 lại lên đường, hướng Tây Bắc thẳng tiến. Đoàn đến Hà Nội lúc 13h trưa thứ bảy ngày 14/9/2024, vừa kịp nghỉ để ăn bữa trưa lót bụng, đoàn đã được vợ chồng anh Sơn đến đón để chuẩn bị lên Si Ma Cai cho một chuyến cứu trợ mới. Cũng nên nói thêm rằng, lúc đầu, chúng tôi dự tính đi Bắc Giang. Nhưng sau khi ra Hà Nội, qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy Bắc Giang tạm ổn định và cũng đã có nhiều đoàn ghé thăm, nên sau khi hội ý, mọi người đã quyết định đến Si Ma Cai thuộc tỉnh Lào Cai.

Xuất phát từ Hà Nội lúc 15h, dự kiến lên đến Si Ma Cai khoảng chừng 1h. Thế nhưng, cho dù đã nghĩ đến chặng đường phía trước nhiều gập ghềnh, tắc nghẽn, có nơi chưa hoàn toàn khắc phục… Vậy mà, phải mất hơn 8 tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ đến được Mường Khương. Do thời gian đã khuya, đường đi lại nguy hiểm, nên đoàn quyết định ngủ tạm 1 đêm ở Mường Khương, sáng mai xuất phát sớm đến Si Ma Cai.

Cũng như 2 chuyến cứu trợ trước, chúng tôi thường nghe ngóng và rà soát những thông tin đã đước đúc kết làm nền tảng cho chuyến đi. Cuối cùng, 2 xã Nàn Sán và Sán Chải được chúng tôi chọn làm điểm đến cho hành trình hôm nay.

Si Ma Cai – Một trong những huyện nghèo sát biên giới của tỉnh Lào Cai, đồng bào ở đây thuộc 11 dân tộc trong đó chủ yếu là người H’Mông, Nùng, La chí, Cờ Lao, Phù Lá và khoảng 0,28 % là người Kinh. Hai xã Nàn Sái và Sán chải nằm sát biên Huyện Mã Quan thuộc châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nàn Sái và Sán Chải là 2 xã nghèo nhất của huyện Si Ma Cai và Si Ma Cai lại là huyện nghèo nhất của tỉnh Lào Cai. Xã và huyện bám vào nhau để ôm ấp cái nghèo, cái khổ… Và như định mệnh đã an bài với cái khổ “3 họ”, trong 3 ngày từ 09 – 11/9, huyện Si Ma Cai bị ngập sâu trong nước, có vị trí bị ngập khoảng 3 m, đến ngày 12/9, nước lũ đã rút, tuy nhiên toàn bộ khu vực thuộc 2 xã này vẫn bị cô lập với các vùng xung quanh. Theo con số thì toàn huyện Si Ma Cai có hơn 500 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nhà ở, trong đó có 160 nhà bị ngập nước hoàn toàn, gần 90 ngôi nhà bị vùi lấp, hàng trăm diện tích ha hoa màu bị phá huỷ. Lũ quét sạt lở cũng đã làm cho 7 người thiệt mạng, 2 người bị thương, trong đó 2 xã Nàn Sái và Sán Chải bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Từ thị trấn Mường Khương đến Si Ma Cai chưa tới 65 km mà chúng tôi phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới vượt qua những cung đường chênh vênh, sạc lở, bùn non vẫn chưa kịp ráo nước, nhầy nhụa như lớp nhựa đường níu bước chân của nhưng người thiện nguyện. Tại đây, chúng tôi không có nhiều thời gian nên tổ chức trao quà tập trung tại 3 địa điểm:
1. Thôn Dào Dần Sán, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai.
2. Thôn Seo Khái Hóa, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai.
3. Thôn Lao Chải, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai.
Ngoài ra, chúng tôi cũng dành thời gian để đến tận nới thăm những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận Đại Hồng Thủy vừa qua, đó là các hộ:
1. Gia đình ông Vàng A Cấu, bị nứt nhà, phải di dời, hỗ trợ thêm 500.000 VNĐ.
2. Gia đình ông Hảng Seo Gia, bị nứt nhà, phải di dời, hỗ trợ thêm 500.000 VNĐ.
3. Gia đình ông Vàng Seo Vảng, bị nứt nhà, phải di dời, hỗ trợ thêm 500.000 VNĐ.
4. Gia đình ông Cư Seo Sẩu, bị nứt nhà, phải di dời, hỗ trợ thêm 500.000 VNĐ.
5. Gia đình ông Dàn Sao Măng, thôn La Chải, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, nhà bị sạt lỡ hoàn toàn, hỗ trợ thêm 1.000.000 VNĐ.
6. Gia đình ông Sùng Seo Làng, thôn Hòa Bình, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, nhà bị sạt lỡ hoàn toàn, hỗ trợ thêm 1.000.000 VNĐ. Hai hộ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, mỗi hộ nhận thêm 500.000 VNĐ.
7. Gia đình ông Giàng Seo Châu, tổ dân phố mới, thị trấn Si Ma Cai, nhà bị sạt lỡ hoàn toàn, hỗ trợ thêm 1.000.000 VNĐ.
8. Gia đình ông Giàng Seo Say, tổ dân phố mới, thị trấn Si Ma Cai, nhà bị sạt lỡ hoàn toàn, hỗ trợ thêm 1.000.000 VNĐ.
9. Gia đình ông Cư Seo De, thôn Seo Khái Hóa, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai. Gia đình ông bị sạt lỡ hoàn toàn. Gia đình chạy không kịp nên bị m.ất 3 người, còn 3 cháu nhỏ hiện đang điều trị ở bệnh viện Lào Cai. Đoàn hỗ trợ thêm gia đình 2.000.000 VNĐ.

Họ là những hộ ít ỏi trong số rất nhiều hộ bị nhà cửa hư hại, của cải tiêu tan, ruộng vườn tan nát… Cơn bão Yagi đã đi qua, nhưng hậu quả của nó vẫn còn hiện nguyên hình của bạo tàn và hung dữ, cơn bão có lượng mưa và gió mạnh nhất kết hợp với lũ lụt nghiêm trọng tạo nên những trận lở đất kinh hoàng trên diện rộng đã cướp đi bao sinh mạng của con người.

Đến với đồng bào thuộc huyện Si Ma Cai hôm nay, chúng tôi mang theo hơn 300 suất quà, mỗi suất quà có giá trị giá hàng hóa trên 500.000 VNĐ/suất và tiền mặt. Phần lớn tiền mặt tặng các hộ ảnh hưởng nặng nề lần này là số tiền của cô Phan Diệu Trinh và gia đình gửi đoàn trao tặng như một phần chia sẻ với sự mất mác lớn lao này. Những phần quà tuy giá trị không bao nhiêu, nhưng giá trị lớn nhất mà chúng tôi mang đến cho họ là những lời thăm hỏi ân cần, những cái ôm thật chặc, những cái bắt tay thât mạnh, những nụ cười thật tươi… Để người với người xích lại gần nhau hơn, nhằm xoa dịu một phần nỗi đau mà đồng bào mình đang đối diện.

Thay mặt đoàn và ban điều hành quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin trân trọng kính cám ơn quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng đã hy sinh một chút hạnh phúc của riêng mình, cùng chúng tôi chung sức, nhằm kịp thời động viên và chia sẻ đồng bào mình vừa trải qua giông tố của cơn bão Yagi.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.