Có những câu chuyện không cần quá nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến tim ta lặng đi trong thương cảm…Câu chuyện của em La Ngọc Diệu Đức Minh Tâm là một hành trình đầy nước mắt – từ khi còn là một mầm sống bé nhỏ trong bụng mẹ đã phải đối mặt với sự nghiệt ngã của số phận.
Mẹ em – một người phụ nữ trẻ mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, đã đối diện với lựa chọn sinh – tử giữa sự sống của mình và sự sống của con. Bác sĩ từng cảnh báo: “Nếu giữ thai nhi, ngày con chào đời cũng có thể là ngày em rời khỏi thế giới này.” Nhưng trong trái tim người mẹ, câu trả lời đã rõ ràng từ trước: Em sẽ được sinh ra, dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của chị. Và rồi, đúng như định mệnh nghiệt ngã, ngày Minh Tâm cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày mẹ em nhắm mắt vĩnh viễn, gửi lại trần gian một sinh linh bé bỏng.
Thời gian chưa kịp lau khô dòng sữa mẹ, thì nỗi đau lại tiếp tục giáng xuống. Người cha – anh La Út, trong cơn quẫn bách và giày vò, đã không đủ sức vượt qua nỗi đau mất vợ. Khi bé Minh Tâm chưa đầy 4 tháng tuổi, em đã trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn ai là bóng hình thân thương để vỗ về em mỗi khi trái gió trở trời.
Giữa cuộc đời đầy bão tố, Minh Tâm lớn lên nhờ vào vòng tay của những người thân bên ngoại – và bằng tình thương của cộng đồng. Nhưng con đường học tập – nơi duy nhất có thể mở ra một tương lai tươi sáng cho em – vẫn còn đầy chông gai khi em thiếu thốn đủ đường. Thật may mắn, khi thông điệp của chúng tôi chia sẻ đã chạm đến trái tim của chị Lily Le – một người phụ nữ có trái tim ấm áp, luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ lặng lẽ theo dõi, chị đã quyết định bảo trợ cho em Minh Tâm suốt quãng đường học đến hết lớp 12, qua chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ mà Phuc’s Fond đã bền bỉ thực hiện suốt hơn 10 năm qua. Chưa dừng lại ở đó, khi biết Minh Tâm đang chuẩn bị bước vào năm học mới mà còn thiếu thốn đủ thứ, chị Lily lại tiếp tục gửi yêu thương bằng hành động cụ thể – nhờ chúng tôi mua tặng em:
1 chiếc xe đạp để em đến trường
1 bộ bàn học có kệ sách và ghế
1 chiếc đèn học và nhiều tập vở phục vụ cho năm học sắp tới
Tổng giá trị: 3.300.000 VNĐ (tương đương 130 USD) – tuy không phải là một con số lớn, nhưng với Minh Tâm, đó là cả một bầu trời niềm vui.
Nhận được món quà từ người chưa từng gặp mặt, em Minh Tâm rưng rưng xúc động. Với em, món quà này không chỉ là vật chất – đó là niềm tin, là điểm tựa để em tiếp tục ước mơ, để em biết rằng mình không cô đơn giữa cuộc đời này.
Xin tri ân chị Lily Le – người đã chọn yêu thương không cần điều kiện. Cầu chúc chị luôn an vui, bình an và trọn vẹn hạnh phúc.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục