Hôm nay, Chủ Nhật, ngày 30/3/2025, được sự tài trợ của chị Phuong Dang, Phuc’s Fond đã tổ chức Ngày Gia Đình cho các Mệ đang cư ngụ tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức. Cách đây 30 năm, trong một chuyến đi Phật sự vào buổi chiều mưa như trút nước, khi ngang qua cổng chùa Từ Đàm, Sư bà Thích Nữ Diệu Thành bắt gặp một bà cụ ngồi ăn xin, lạnh co ro trong chiếc áo mưa rách. Thương tình, Sư bà đã đưa cụ về chùa nuôi dưỡng… Và từ nhân duyên ấy, Nhà Dưỡng Lão Tịnh Đức ra đời.
Ngày nay, Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức là nơi cư ngụ của gần 30 cụ già từ 60 – 80+ tuổi, đến từ các tỉnh thành như Quảng Trị, Quảng Bình, Thành phố Huế, Quảng Nam… Họ là những bậc sinh thành không có người chăm sóc, không con cái cưu mang, những người không may mắn trong “cuộc tình khi còn trẻ”, để rồi cuộc đời đơn độc cứ bám riết lấy họ, ngay cả lúc xế chiều… Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các cụ là sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm khi tuổi già đến. Khi không còn nơi nào để nương tựa, họ tìm đến Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức – nơi họ được yêu thương và có thể tiếp tục sống an lành.
Những ngày đầu, Tịnh Đức phải đối diện với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn tài lực. Tuy nhiên, với sự cố gắng của quý Sư Cô cùng tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái, Tịnh Đức đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi mới thành lập. Đời sống của các Mệ ngày càng được cải thiện, cơ sở hạ tầng ổn định hơn, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Mỗi phòng có 4 Mệ, được trang trí sạch sẽ, gọn gàng, có quạt máy. Ngoài ra, viện còn có một điện Phật thoáng đãng dành cho các Mệ tu tập, niệm Phật cầu an, và một phòng tổ chức tang lễ dành cho những Mệ qua đời mà không có người thân thích.
Dù đời sống kinh tế và vật chất đã tạm ổn, các Mệ không còn cực khổ lang thang kiếm từng bữa ăn, nhưng họ vẫn thiếu thốn tình cảm gia đình, sự sum vầy bên con cháu. Vì vậy, dù đang đối diện với nhiều khó khăn về ngân sách, từ tháng 1/2025, Phuc’s Fond đã quyết định tổ chức định kỳ “Ngày Gia Đình” hàng tháng tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức. Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ phần nào bù đắp sự thiếu thốn tình cảm, mang lại không khí ấm áp, đậm nét văn hóa và truyền thống gia đình, giúp cải thiện đời sống tinh thần của các cụ.
Để tiếp tục và duy trì những hoạt động nhân văn này, nhằm mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những phận đời bất hạnh, chúng tôi rất cần sự chung tay của cộng đồng và xã hội. Mong rằng Phuc’s Fond sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ từ quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng nhân ái, để có thể tiếp tục đóng trọn vai trò là “địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh”.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục