PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI CƠ SỞ KHUYẾT TẬT LONG THỌ – THÁNG 1 NĂM 2026

Được sự tài trợ cả về tinh thần lẫn vật chất của cô Kirsten Lampe, hôm nay, thứ Hai ngày 12/01/2026, quý anh chị em thành viên của Phuc’s Fond đã đến thăm và tổ chức Ngày Gia Đình định kỳ hằng tháng cho các em khuyết tật đang học tập và sinh sống tại Trung tâm Khuyết tật Long Thọ.

Cũng cần nói thêm rằng, cô Kirsten Lampe là một trong những đồng nghiệp của chúng tôi, người đã đứng ra thành lập Quỹ Phuc’s Fond sau chuyến tham quan và tham gia hoạt động từ thiện do chúng tôi tổ chức tại quê nhà. Từ đó đến nay, bà vẫn luôn giữ cương vị Chủ tịch Quỹ từ thiện Phuc’s Fond. Bà cũng là một trong những người khởi xướng chương trình đóng góp cố định hằng tháng cho Quỹ. Đã hơn 15 năm nay, cô chưa hề xao nhãng; ngoài khoản đóng góp định kỳ, cô vẫn thường xuyên hỗ trợ thêm ngoài luồng, đặc biệt là vào những dịp lễ lớn.
Tuy bà cũng như bao người bạn khác của mình tại Na Uy không phải là da vàng, mũi tẹt, không cùng dòng giống Lạc Hồng, nhưng họ có những trái tim biết yêu thương và đồng cảm. Họ luôn là những người đồng hành cùng tôi, nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau, để kịp thời cưu mang và che chở cho những phận đời kém may mắn nơi quê nhà.
Trở lại với Trung tâm Khuyết tật Long Thọ, có thể nói đây là một trong những trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật có quy mô cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, chất lượng giáo dục phù hợp với từng dạng khuyết tật, đồng thời cũng là nơi tiếp nhận và chăm sóc nhiều trẻ khuyết tật nhất trên địa bàn thành phố Huế. Hiện nay, hơn 100 em đang được trung tâm tiếp nhận, nhưng chỉ với 7 giáo viên cùng sự hỗ trợ của một vài quý sư cô chùa Long Thọ, quả là một điều không hề đơn giản. Với mục tiêu mang lại cho các em những kiến thức cơ bản nhất cùng các kỹ năng sống cần thiết, các cô giáo nơi đây đã không ngừng tìm tòi, nắm bắt tâm lý, xây dựng bài giảng và bài tập phù hợp với từng dạng khuyết tật khác nhau.

Tuy tình hình kinh tế thế giới vô cùng ảm đạm, nguồn thu còn nhiều khó khăn, nhưng quý sư cô tại đây vẫn luôn cố gắng để đảm bảo đời sống và việc học tập của các em không bị thiếu thốn. Thấu hiểu những khó khăn ấy và với mong muốn được sẻ chia cùng Trung tâm, Phuc’s Fond đã bắt đầu tổ chức Ngày Gia Đình từ tháng 10 năm 2016 cho đến nay.

Dù chỉ là một hoạt động định kỳ hằng tháng, nhưng mỗi lần trở lại, những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt hạnh phúc, những cái đầu bé nhỏ áp vào ngực các thành viên trong đoàn, những vòng tay ôm trọn đầy yêu thương… đã đủ nói lên sự mong chờ và niềm hạnh phúc của các em khi chúng tôi quay lại – quay lại để mang theo yêu thương, tình người và cả thứ tình cảm “ruột thịt” mà các em đã thiếu vắng từ thuở ấu thơ. Bên cạnh hoạt động mang tính hình thức của Ngày Gia Đình, chúng tôi cũng luôn duy trì những chương trình hỗ trợ thiết thực khác tại nơi này.

Thay mặt Ban Điều hành Quỹ từ thiện Phuc’s Fond, xin kính cảm ơn cô Kirsten Lampe cùng quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn cưu mang, hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những chương trình đầy ý nghĩa này, và tiếp tục mang niềm vui đến với những trẻ em còn nhiều bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục