PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT LONG THỌ THÁNG 10 NĂM 2024

Tháng 9 vừa qua, Phuc’s Fond đối diện với số lượng công việc khổng lồ, toàn thể quý anh chị em thành viên và cộng tác viên, mặc dù đã cố gắng hết sức, thậm chí đôi lúc đã vắt cạn nguồn nhân sự, nhưng cũng không thể thực hiện các chương trình định kỳ hàng tháng của Phuc’s Fond. Vì vậy, những hoạt động như:
– Trao cơm đến bệnh nhân.
– Tổ chức ngày gia đình tại các trung tâm và cơ sở xã hội.
Đã phải tạm thời ngừng, để tập trung cho chương trình TRUNG THU CHO EM và tổ chức các chuyến cứu trợ khẩn cấp, nhằm giúp đỡ kịp thời đến đồng bào Tây Bắc sau cơn trận hồng thủy do bão Yagi gây nên.
Thu đang dần khép lại, cũng là lúc người người cần sưởi ấm cho nhau để mong cầu vượt qua một mùa đông lạnh, như câu nói bất hủ:
– “Nơi lạnh nhất không phải là bắc cực hay nam cực mà nơi lạnh nhất chính là tâm hồn”.
Vì muốn sưởi ấm những tâm hồn bất hạnh, nên Phuc’s Fond lại tiếp tục những chương trịnh định kỳ hàng tháng của mình. Và hôm nay, thứ sáu ngày 4/10/2024, Phuc’s Fond đã có mặt tại Trung Tâm Khuyết Tật Long Thọ để tổ chức NGÀY GIA ĐÌNH tại đây.

Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Thủy Biều – Long Thọ là một trong số những trung tâm đón nhận và nuôi dạy nhiều trẻ khuyết tật nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với hơn 100 em hiện đang được trung tâm tiếp nhận, nhưng chỉ với 7 giáo viên cùng với sự hỗ trợ của một vài quý sư cô chùa Long Thọ, quả là một điều không hề đơn giản. Với mục tiêu mang lại cho các em những kiến thức cơ bản nhất và những kỹ năng sống cần thiết, các cô giáo ở đây đã không ngừng tìm tòi, nắm bắt tâm lý các em, đưa ra những bài dạy, bài tập phù hợp với từng kiểu khuyết tật khác nhau.

Vì đây là một trung tâm giáo dục cho các em khuyết tật, nên vào những ngày cuối tuần, thì hơn 50% được ở nhà với gia đình, chỉ những em mồ côi, hay khuyết tật trầm trọng là những thường trú nhân của Trung Tâm Khuyết Tật Long Thọ. Vì lý do đó mà chúng tôi phải tổ chức NGÀY GIA ĐÌNH vào những ngày trong tuần, để hầu hết các em có thể tham dự. Ngày Gia Đình không chỉ là những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng do các thành viên Phuc’s Fond tự tay nấu, mà trong đó gói trọn cả tấm lòng yêu thương mà quý anh chị đã dành cho các em nhỏ kém may mắn.

Vì tổ chức những ngày trong tuần, nên hầu hết quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond bận đi làm, nên chúng tôi cần lắm qúy anh chị em nếu ai có chút thời gian, xin cùng chúng tôi chung sức, nhằm mang lại niềm vui và tiếng cười cho các em.

Ngày gia đình tại Long Thọ hôm nay được GIAN HÀNG BÁNH TRUNG THU của tổ chức Phuc’s Fond tài trợ, đó cũng là nhờ quý tấm lòng nhân ái đã luôn ủng hộ mua bánh Trung Thu tại GIAN HÀNG BÁNH TRUNG THU, để cho chúng tôi có thêm ngân sách hoạt động… Nhân đây, cũng xin đặc biệt chân thành cám ơn quý chị ChợXép Huế , Chị Nguyễn Mộng Vân, Chị Nho Nguyen, Bảo Trân, Đinh Thị Thanh Ngân… và quý anh chị em thành viên khác đã cố gắng dành thời gian hạnh phúc của riêng mình để hỗ trợ cho gian hàng thành công như ước nguyện.

Thay mặt ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond, xin kính cám ơn chị Hoang Hua và gia đình, tuy ở xa nhưng chị đã luôn quan tâm, tận tình, biết yêu thương, đồng cảm và chia sẻ đến những phận đời còn khốn khó ở quê nhà mà Phuc’s Fond đang cưu mang. Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành kính cám ơn quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn quan tâm và trợ duyên cho chúng tôi.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.