PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU – THÁNG 4 NĂM 2025

Nhằm đánh dấu ngày con chào đời – cũng là sự khởi đầu của một hành trình yêu thương vô điều kiện mà ba mẹ Ron Tran – Nyny Ngo dành cho con gái Sarah Tran – đồng thời thể hiện ước nguyện mong con luôn học cách làm người đúng nghĩa, biết lấy yêu thương làm điểm khởi đầu cho một hành trình sống tử tế, biết đồng cảm với nỗi đau của người khác, và biết tha thứ khi ai đó vô tình làm con tổn thương. Vì mong muốn Sarah luôn giữ được một tâm hồn đẹp đẽ, phẳng lặng và bình yên, ba mẹ Ron Tran đã tạo điều kiện cho con tài trợ các chương trình hoạt động của Phuc’s Fond trong tháng 4/2025. Hôm nay, Chủ nhật ngày 6/4/2025, quý anh chị em thành viên trong mái nhà Phuc’s Fond đã tổ chức Ngày Gia Đình tại cơ sở Diệu Viên để cùng cháu thực hiện những ước mơ đầy nhân ái ấy.

Từ quan điểm Phật học, sự ra đời của một con người là khởi đầu cho chu kỳ sinh – lão – bệnh – tử. Nhưng đồng thời, đây cũng là nhân duyên để những chủng tử Phật tánh phát triển, giúp tìm về cội nguồn của yêu thương – như Thầy Thích Nhất Hạnh đã từng nói:
“Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác.”
Và chính niềm hạnh phúc ấy là con đường để ta bước tới…

Hôm nay, Phuc’s Fond vô cùng cảm kích sự đồng hành của cháu Sarah Tran cùng Tổ chức Phuc’s Fond để mang lại cho các ông bà một ngày trọn vẹn “tình thân gia đình”, cùng với bữa cơm đậm đà hương vị Cố Đô gồm: bánh bèo, bánh ít xanh, bún chay… Ngoài bữa ăn ngon, mỗi Mệ còn được tặng một phần quà nhỏ đầy yêu thương.

Thay mặt Ban điều hành Quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond, trước hết xin chân thành cảm ơn ba mẹ Ron Tran – Nyny Ngo đã luôn quan tâm, theo dõi và trợ duyên cho Phuc’s Fond, đồng thời tạo cơ hội để cháu Sarah có những tâm nguyện đẹp đẽ như thế này. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý ân nhân, những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo duyên lành cho những hoạt động nhân văn sâu sắc của chúng tôi.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục