PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO TỊNH ĐỨC THÁNG 11/2025

Trong suốt những ngày Huế chìm trong biển nước, Phuc’s Fond đã dồn toàn bộ sức lực để tổ chức các chuyến cứu trợ khẩn cấp. Chính vì vậy, các hoạt động định kỳ tạm phải gác lại để dành ưu tiên cao nhất cho bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Hôm nay, Chủ nhật ngày 16/11/2025, được sự trợ duyên của chị Nikki Nguyen cùng quý anh chị em thành viên trong nhóm từ thiện Phuc’s Fond, chúng tôi đã có mặt tại khuôn viên chùa Tịnh Đức từ sáng sớm để tiến hành tổ chức “Ngày Gia Đình” cho các cụ đang sinh sống và sinh hoạt tại đây.

Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc gần 30 cụ bà trong độ tuổi từ 60 đến 95. Các cụ đều là những người không còn người thân chăm sóc, không con cháu cưu mang, từng trải qua những nỗi buồn trong chuyện tình duyên thời trẻ. Họ sống cô độc và tiếp tục đơn độc ngay cả khi tuổi xế chiều đã đến. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm và chốn nương tựa. Họ tìm đến Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức như một nơi để được yêu thương, đùm bọc, che chở và được sống những năm tháng cuối đời trong sự sẻ chia.

Cuộc sống vật chất ở đây được quý sư cô, quý mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái chung tay góp sức, nhằm mang đến cho các cụ một cuộc sống tương đối đảm bảo. Thế nhưng với tuổi xế chiều và phần đông các cụ đều neo đơn—không con, không cháu, không họ hàng thân thích; nếu có thì sống quá xa, lại nghèo khó—nên khó lòng thu xếp để đến thăm các cụ thường xuyên. Thấu hiểu nỗi niềm cô đơn và khao khát tình thân của các cụ, Phuc’s Fond đã quyết định tổ chức chương trình “Ngày Gia Đình” định kỳ hàng tháng, với mong muốn đem đến sự sẻ chia, chăm sóc và bầu không khí đầm ấm như một mái nhà. Đây là cách mà chúng tôi hy vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho các cụ một cách thiết thực và lâu dài.

“Ngày Gia Đình” không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần hiếu đạo và lòng nhân ái. Sau một ngày hoạt động, chính chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ những nụ cười mãn nguyện của các cụ khi được thưởng thức bữa ăn ngon, nhận những món quà nhỏ đầy yêu thương, được nắm tay, được ôm vai, được lắng nghe những câu chuyện đời thường, được hát những bài ca của một thời tuổi trẻ… Chừng ấy thôi cũng đủ để khơi dậy sự đồng cảm sâu sắc. Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng rất xa vời, nhưng thật ra lại hiện hữu quanh ta — trong những điều giản dị nhất, từ sự sẻ chia và sự đồng hành vượt lên trên cái tôi ích kỷ của mỗi người. Cám ơn chị Nikki Nguyen đã tạo duyên để chúng tôi có thể mang đến cho các cụ một ngày vui trọn vẹn.

Để có thể duy trì và lan tỏa những chương trình như vậy, chúng tôi luôn biết ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý báu từ các ân nhân, những tấm lòng nhân ái đã mở rộng vòng tay để cùng Phuc’s Fond nâng đỡ những phận đời còn lắm gian truân. Sự đóng góp của quý vị chính là những viên gạch vững chắc xây nên ngôi nhà Phuc’s Fond — một mái ấm của yêu thương và hy vọng.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục