Chương trình Phuc’s Fond – Xuân Nghĩa Tình năm 2026 sẽ vô cùng thiếu sót nếu như không nghĩ đến các em khuyết tật đang được quý sư cô nuôi dưỡng và chăm sóc, được dạy bảo tận tình theo từng khả năng của mỗi em. Và hôm nay, thứ Sáu ngày 11/2/2026, được sự tài trợ về vật chất và tinh thần của gia đình bà Nguyễn Thị Điệp, quý chị Bich Nguyen, Kimanh Nguyen và chị Tuy Oanh Duong Thi, Phuc’s Fond đã có mặt tại Trung tâm Khuyết tật Long Thọ nhằm tổ chức Tất niên cho hơn 110 em đang được nuôi dưỡng và học tập tại đây.
Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết tật Long Thọ là một trong những trung tâm đón nhận và nuôi dạy nhiều trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với tổng số 113 em đang được trung tâm tiếp nhận, nhưng chỉ có 9 giáo viên cùng với sự hỗ trợ của một vài quý sư cô chùa Long Thọ, quả là điều không hề đơn giản. Với mục tiêu mang lại cho các em những kiến thức cơ bản nhất và những kỹ năng sống cần thiết, các cô giáo ở đây đã không ngừng tìm tòi, nắm bắt tâm lý các em, đưa ra những bài dạy, bài tập phù hợp với từng dạng khuyết tật khác nhau.
Nơi đây đã được Phuc’s Fond đồng hành từ tháng 11 năm 2016. Trải qua 10 năm với biết bao thăng trầm, biến động, bao khó khăn chất chồng mà trung tâm từng trải qua, đôi lúc cạn kiệt nguồn lực từ vật chất đến tinh thần… Nhưng vì các em, Trung tâm Khuyết tật Long Thọ chưa hề bỏ cuộc, với mong ước nơi đây luôn mãi là một mái ấm tình thương nhằm che chở và cưu mang những hoàn cảnh, những phận đời mang thân phận tật nguyền từ khi mới chào đời. Long Thọ vốn dĩ đã khó khăn, nay lại càng chật vật, điêu đứng hơn nữa. Trung tâm không những đóng vai trò là cơ sở giáo dục cho hơn 113 trẻ khuyết tật toàn thành phố mà còn là nơi cưu mang những em khuyết tật mồ côi, nghèo khó, không nơi nương tựa. Để tìm nguồn tài trợ nhằm chăm lo cho các em vốn đã khó khăn là điều không dễ; trung tâm còn phải trang trải chi phí học cụ, phụ cấp cho quý thầy cô giáo… thật không hề đơn giản khi xã hội đang vật lộn với những biến động giá cả leo thang như hiện nay. Mong lắm, nếu có lần bạn ghé thăm Huế, xin đừng quên dành chút thời gian ghé thăm nơi đây, và biết đâu thuận duyên đưa đẩy, bạn sẽ trở thành những sứ giả yêu thương, cùng chung sức với quý sư cô để che chở và cưu mang các em.
Ngoài chương trình Ngày Gia đình định kỳ, các em còn được quý anh chị trong nhóm từ thiện Phuc’s Fond chuẩn bị phần quà Tết và một bao lì xì. Bữa ăn hôm nay cũng được thay đổi theo truyền thống ẩm thực ngày Tết, các em ăn thật ngon miệng và hồn nhiên vô cùng, tạo thêm niềm vui, lan tỏa sự ấm áp trong không khí gia đình mà các em thật sự cần có, nhằm xoa dịu phần nào nỗi cô đơn, hiu quạnh của thân phận trẻ mồ côi vào dịp Tết đến, Xuân về. Ngoài ra, Phuc’s Fond cũng có những phần quà gửi đến quý cô giáo đang làm việc thiện nguyện tại đây. Tổng chi cho buổi tất niên tại Trung tâm Khuyết tật Long Thọ là: 22.600.000 VNĐ.
Nhìn các em tung tăng, hạnh phúc, nhí nhảnh với nét hồn nhiên của những đứa trẻ mang khiếm khuyết, lòng chúng tôi hạnh phúc đến lạ lùng, nước mắt cứ chực chờ ướt đẫm bờ mi. Hạnh phúc của các em thật đơn giản: chỉ cần một bàn tay nắm chặt, một nụ cười đồng cảm, một ánh mắt yêu thương, một cánh tay nâng em khi vấp ngã, một bộ quần áo, một món đồ chơi hay gói quà nho nhỏ… Đối với các em, hạnh phúc tuy giản đơn nhưng diệu kỳ, như cả bầu trời chứa đầy sắc màu yêu thương, bởi vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái luôn yêu thương, đùm bọc và che chở các em khi cần.
Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý anh chị em, quý tấm lòng nhân ái, và đặc biệt là gia đình chị Nguyễn Thị Điệp, Tuy Oanh Duong Thi, Kimanh Nguyen và Bich Nguyen đã hy sinh một chút hạnh phúc riêng của mình để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bao phận đời bất hạnh. Cảm ơn quý vị đã luôn tạo duyên cho chúng tôi thực hiện ước mơ: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục