PHUC’S FOND TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO TẠI HẢI CHÁNH, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hôm nay, thứ tư ngày 11/9/2024, mặc dù đang dồn tổng lực cho chuyến cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vào ngày mai, thế nhưng, như đã hứa khả với các em, tổ chức Phuc’s Fond đã khởi động chương trình TRUNG THU CHO EM năm 2024. Đây là hoạt động thường niên nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc, xen lẫn nụ cười cho các em mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo khi được tham dự một đêm Trung Thu phá cỗ dưới ánh trăng rằm cùng chị Hằng và chú Cuội.

Cũng không ngạc nhiên khi Phuc’s Fond chọn Trường Mầm non, TH & THCS Hải Chánh, thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, là điểm khởi động cho chương trình Trung Thu năm nay. Xã Hải Chánh còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mặc dù trong những năm qua, xã Hải Chánh đã dần khởi sắc, đời sống kinh tế của địa phương dần ổn định và phát triển, tuy nhiên, Hải Chánh vẫn còn là một xã có nhiều hộ nghèo cao trên địa bàn của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Vì là xã giáp giới với vùng biển, đất cằn, sỏi đá… Nên tuy là xã thuần nông, nhưng hiệu suất kinh tế thì không như những xã thuần nông khác. Cuộc sống nơi này vốn bình yên và tĩnh mịch…

Thế nhưng, trưa nay, những âm thanh của tiếng trống vang dần lên và đang len lỏi vào từng con đường nhỏ ở miền quê, một không khí náo nức, rộn ràng và thôi thúc… Những ánh mắt ngơ ngác trong phút chốc, chợt vỡ òa trong hạnh phúc, niềm mong mỏi của các em bấy lâu nay đã thành hiện thực: Tết Trung Thu đã về với trẻ em xã nghèo Hải Chánh. Lần lượt, từng đoàn các em học sinh thuộc trường Mầm non, TH & THCS cũng như các em thiếu nhi vùng quê Hải Chánh nườm nượp kéo về sân trường TH &THCS Hải Chánh, vui mừng, hạnh phúc đón nhận yêu thương của quý tấm lòng nhân ái, qua chương trình Trung Thu Cho Em do Quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond tổ chức.

Phần khởi động là trò chơi dân gian dễ thương: Nhảy bao bố, đã thu hút rất đông học sinh tham gia và những tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh tham gia phụ họa. Trời bỗng chuyển sang màu đen kịt, mọi ánh mắt đổ dồn về người dẫn chương trình, cuộc chơi phải kết thúc sớm, những khuôn mặt buồn “rười rượi” như trông chờ sự nhiệm màu của ông Trời? Thật là kì diệu, mây bỗng quang đãng, sân trường bỗng rộn lên và luôn được “hâm nóng” bởi những tràng pháo tay và những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, các em say sưa phá cỗ, thỏa sức vui cười. Sau khi tham gia các trò chơi, các em được các anh chị kể sự tích “Chú Cuội”, vì sao có “Tết trung thu”, trả lời câu đố và giao lưu văn nghệ, xem biểu diễn nghệ thuật múa lân.

Đặc biệt, trong chương trình này 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG có giá trị 500.000 VNĐ/suất, những suất học bổng này do vợ chồng em Mạnh Nguyễn – Trami Phan đã quyên góp chai, lon dành dụm được để trao tặng các em. Ngoài ra, có 11 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xa trường được quý Manh Thường Quân tặng xe đạp, sách vở, cặp học sinh, mỗi suất quà trị giá 2.300.000 VNĐ, những món quà tuy nhỏ, nhưng giá trị vô cùng lớn vì như em tâm sự:
– “Đây là ước mơ cả cuộc đời con đó cô ơi”.

Trung Thu được tổ chức cho hơn 310 em tại hải Chánh, mỗi suất quà Trung Thu cho các em gồm: Đèn ông sao và những phần quà thiết thực, nhằm chia sẻ những khó khăn, động viên các em trong học tập.
Tổng giá trị cho chương trình Trung Thu tại Hải Lăng hôm nay là: 58.500.000 VNĐ

Chương trình đã kết thúc nhưng trong lòng mỗi người hình như ai cũng muốn ở lại thêm một chút nữa, buổi chia tay thật quyến luyến biết bao. Những tình cảm đó mang đến cho các em những giây phút thật vui tươi, thật hạnh phúc, đã cho các em được sống trong một ngôi nhà chung ấm áp tình thương. Sau những giờ học sôi nổi trên lớp, tết Trung thu này đến sớm với các em học sinh ở vùng sơn cước Hải Lăng tạo nên sân chơi bổ ích, những tiếng cười sảng khoái, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của những Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái, nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc và những kỷ niệm không thể nào quên đối với các em học sinh Trường Mầm non, TH & THCS Hải Lăng. Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond và các em vùng ven Hải Lăng, chân thành kính cám ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái đã tạo duyên cho chúng tôi, nhằm lan tỏa tình nhân ái.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục