Nhờ sự đồng hành đầy nghĩa tình của hai chị Chi Truong – Yến Nguyễn, cùng phần đóng góp định kỳ mỗi tháng từ hai chị em Dương Hiền – Tuy Oanh Duong Thi, vào sáng Chủ nhật ngày 25/5/2025, các thành viên của nhóm từ thiện Phuc’s Fond đã có mặt từ rất sớm để đi chợ và chuẩn bị hơn 300 suất cơm gửi đến những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài những phần cơm được trao đến bệnh nhân, nhân dịp này chúng tôi cũng mang thêm những suất cơm để phục vụ bữa ăn trưa cho các cụ đang sống tại viện dưỡng lão Tịnh Đức và Diệu Viên. Vì như các cụ vẫn thường tâm sự: Cơm của tổ chức Phuc’s Fond nấu rất ngon, đầy đặn và đảm bảo vệ sinh.
Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Phuc’s Fond luôn kiên định với những hoạt động giàu tính nhân văn, hướng đến ước nguyện sâu sắc: “Giúp người để lan tỏa yêu thương.” Đó là hành trình được xây dựng từ sự hòa quyện giữa “người góp công” và “người góp của” – tạo nên một cộng đồng sẻ chia, nơi mỗi tấm lòng đều đáng trân quý. Bởi trong cuộc sống, không ai thành công đơn độc. Mọi thành tựu đều là kết quả của sự đồng lòng, cảm thông và chung tay từ biết bao người. Có người lặng thầm cống hiến công sức, kiên trì làm việc không ngơi nghỉ; có người sẵn lòng san sẻ tài chính, vật chất để góp phần lan tỏa yêu thương. Dù là công hay của, tất cả đều mang trong mình tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó giữa con người với con người.
Những chương trình thiện nguyện được triển khai, dù lớn lao hay đơn giản như một buổi trao cơm đến bệnh nhân, đều là kết tinh của tinh thần nhân ái từ nhiều phía. Người có sức góp sức, người có tiền góp tiền – mỗi đóng góp đều đáng quý như nhau. Không có ai là nhỏ bé khi họ sẻ chia bằng cả tấm lòng, và cũng không có sự đóng góp nào là vô nghĩa nếu được trao đi đúng lúc, đúng nơi. Chính nhờ sự đồng hành hài hòa ấy mà bao điều tốt đẹp đã thành hình, góp phần nuôi dưỡng một xã hội ấm áp, nhân văn và bền vững hơn.
Chỉ riêng việc chuẩn bị một buổi phát cơm cho bệnh nhân cũng đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, nhằm thể hiện trọn vẹn ý nghĩa và tinh thần của chương trình. Đó không chỉ là bữa ăn, mà là một hành động nhỏ mang sức mạnh xoa dịu phần nào cuộc sống vốn đầy nhọc nhằn của bệnh nhân và gia đình trong thời gian điều trị. Bởi khi một người thân nằm viện dài ngày, cả gia đình phải gánh chịu không chỉ áp lực về sức khỏe, mà còn là căng thẳng tâm lý, gánh nặng tài chính và sự đảo lộn trong cuộc sống thường nhật. Họ sống trong lo âu kéo dài, nhiều người phải tạm ngưng công việc, thay đổi thói quen để có thể kề cận chăm sóc người bệnh. Trong không gian lạnh lẽo, căng thẳng và thiếu riêng tư nơi bệnh viện, cảm giác cô đơn và kiệt sức càng dễ bủa vây. Đây là hành trình đầy thử thách, cần lắm sự thấu hiểu, hỗ trợ từ cộng đồng và các tổ chức xã hội.
Chính từ sự thấu cảm ấy, chương trình “Trao cơm đến bệnh nhân nghèo” của Phuc’s Fond đã được duy trì hơn 10 năm nay – như một cách sẻ chia thiết thực với những gia đình đang gặp khó khăn. Để chương trình có thể tồn tại và lan tỏa đến hôm nay, là nhờ sự chung tay bền bỉ của quý Mạnh Thường Quân cùng các thành viên trong đại gia đình Phuc’s Fond, những người không ngừng thực hiện phương châm: “Người góp công – Người góp của” để cùng nhau vẽ nên một bức tranh nhân ái tuyệt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn quý chị Chi Trương – Yến Nguyễn – Dương Hiền – Tuy Oanh Dương Thi đã hỗ trợ, tiếp sức cho chương trình hôm nay.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục