PHÚNG VIẾNG VÀ TRAO TIỀN CỦA QUÝ ÂN NHÂN ĐẾN MỆ LÊ THỊ CỐM

Hôm qua, thứ 6 ngày 26 tháng 7, sau hơn một ngày chúng tôi có thư kêu gọi quý ân nhân cùng trợ duyên, giúp cho mệ Cốm có một quan tài để về bên kia thế giới. Thật hạnh phúc và may mắn thay, chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã quyên góp được 26.700.000 VNĐ và trước giờ đến trao, chúng tôi có nhận được một tin nhắn của chị… gởi thêm 300.000VNĐ ủng hộ mệ.

Nhận trong tay 27.000.000 từ tổ chức Phuc’s Fond trao gửi, ba cô con gái của mệ Cốm rất cảm động, nghẹn ngào và nói: “Cảm ơn tổ chức Phúc’s Fond. Cảm ơn quý mạnh thường quân đã trợ duyên cho mẹ của chúng tôi lần cuối cùng trong cuộc đời này. Những năm cuối đời, mẹ tôi rất hạnh phúc và sung sướng khi được sống trong căn nhà Tình Thương do tổ chức Phúc Fond quyên góp và xây dựng. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin kính cảm ơn tổ chức Phuc’s Fond và quý ân nhân.”

Thay mặt Ban Điều hành của tổ chức Phuc’s Fond, xin trân trọng kính cảm ơn quý mạnh thường quân, quý tâm lòng nhân ái đã luôn hy sinh một chút hạnh phúc của riêng mình để cùng chúng tôi kịp thời cưu mang và hỗ trợ những phận đời bất hạnh. Sự hỗ trợ kịp thời của quý vị đã tạo cho chúng tôi một nền tảng vững chắc để xây dựng căn nhà Phuc’s Fond ngày càng phát triển và là một địa chỉ tin cậy của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục