THĂM, BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ CHO 20 HỘ NGHÈO TẠI XÃ THƯỢNG LONG, HUYỆN NAM ĐÔNG

Sau chuyến thăm và thực hiện chương trình từ thiện hè tại xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi về lại Huế cũng đã hơn 20h ngày 21/7/2024, chiếc áo Phuc’s Fond phơi chưa kịp khô những giọt mồ hôi; thứ hai ngày 22/7, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi lên Nam Đông để làm lễ khánh thành và bàn giao nhà TÌNH THƯƠNG cho hộ:
Em Hồ Thị Ngân (sinh ngày 28/09/1990), là người dân tộc thiểu số Cơ-Tu. Địa chỉ: Thôn 7, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế.

Em là mẹ góa đơn thân, khi đứa con gái út vừa chào đời, chưa kịp bập bẹ gọi tên Ba, thì chồng của em Ngân đã vĩnh viễn ra đi sau một thời gian bạo bệnh, để lại cho Mẹ em 3 người con còn nhỏ dại. Tuy đã cố gắng, nhưng công việc bấp bênh, không có nghề nghiệp ổn định, ngoài ra còn có bố chồng (sinh năm 1952) bị thương tật. Căn nhà dột nát, tạm bợ, không đủ che mưa, chắn gió của em đã được anh Chương Jôn Đặng và công ty SaiGon Services, hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của em, anh Chương Jôn Đặng cũng như công ty Saigon Services đã tài trợ chi phí vật liệu xây dựng. Ngoài ra, vợ chồng cô giáo Trương Hiệp Hoà sẽ hỗ trợ về nhân công nên chúng tôi đã làm lễ khởi công vào ngày 14/04/2024.
Sau gần 3 tháng khởi công và với sự cố gắng nhất có thể của vợ chồng cô giáo Trương Hiệp Hòa, đến thăm hôm nay, chúng tôi thật sự hạnh phúc như muốn vỡ òa khi được tận mắt chứng kiến, ngay trên mảnh đất mà mới chỉ cách đây chưa đầy 3 tháng, căn nhà dột nát, che tạm không đủ che nắng, tránh mưa vẫn còn nằm đó như chứng mình sự nghèo nàn tột cùng của phận nghèo cơ cực… Và hôm nay, cũng chính trên mảnh đất ấy, nay đã hội đủ duyên lành, một căn nhà TÌNH THƯƠNG đúng nghĩa đứng hiên ngang, vững chắc trên nền tảng của tình yêu thương và đùm bọc, đó chính là kết quả khi tình yêu thương đã thật sự lan tỏa để xoa dịu những phận đời còn bất hạnh.

Tại buổi lễ bàn giao căn nhà TÌNH THƯƠNG cho em Hồ Thị Ngân, Phuc’s Fond đã trao tặng những đồ gia dụng cần thiết như: Nồi cơm điện, ấm nấu nước, xoong, chảo, thùng đựng gạo, chén dĩa… để sử dụng khi vào nhà mới. Khi được hỏi còn có mong ước gì hơn trong niềm vui hôm nay, sau một hồi ngập ngừng, em ấy tâm tình:
– “Vì muốn tất cả số tiền được nhận từ nhà tài trợ tập trung cho xây nhà để ở, nên em chưa có nhà vệ sinh, nếu được mong tổ chức Phuc’s Fond hỗ trợ kinh phí cho em có một nhà vệ sinh”.
Không để em thất vọng, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ thêm 4.000.000 VNĐ cho em Hồ Thị Ngân để ước mơ của em ấy sớm thành hiện thực. Cũng trong buổi lễ trao nhà TÌNH THƯƠNG hôm nay, chúng tôi cũng mang theo 20 suất quà gồm:
Chăn bông, quạt máy, gạo, mì gói, một túi nhu yếu phẩm, mỗi suất quà trị giá 700.000 VNĐ/suất để chia sẻ cùng với đồng bào dân tộc Cơ Tu ở đây trong niềm vui của ngày hôm nay.
Tổng chuyến thăm và trao quà hôm nay là: 22.000.000 VNĐ

Chia tay Thượng Lộ, Nam Đông, chia tay gia đình em Hồ Thị Ngân, khi màu nắng ửng hồng, như cô gái miền sơn cước thẹn thùng núp sau cánh cửa, để vẫy tay chào tạm biệt… Trước niềm vui và hạnh phúc của em Hồ Thị Ngân và đồng bào dân bản, chúng tôi biết rằng buổi chia tay hôm nay, chỉ là một quá khứ khép hờ, vì đoàn xe chưa qua khỏi làng, chúng tôi đã có những kế hoạch hỗ trợ tương lai cho bà con nơi này.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond và những phận đời bất hạnh, xin kính cám ơn anh Chương Jôn Đặng và công ty Saigon Services, vợ chồng cô giáo Trương Hiệp Hòa cũng như quý mạnh thường quân, đã luôn tạo điều kiện, thuận duyên cho Phuc’s Fond nhằm thực hiện ước mơ, hoài bão của mình qua sứ mệnh: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục