THĂM VÀ TRAO HỌC BỔNG HỖ TRỢ CÁC EM HỌC SINH NGHÈO SAU LŨ

Mặc dù đang phải đối diện với những cơn «sóng ngầm» để kịp thời tổ chức những chuyến cứu trợ, nhằm hỗ trợ bà con tại khu vực Phú Yên – Khánh Hòa nhanh chóng ổn định sau trận hồng thủy làm đánh chìm bao căn nhà và cướp đi nhiều sinh linh vô tội — một trận lũ mà quy trình trở thành thước đo trách nhiệm và sự bám víu quyền lực, còn người dân thì như những con vật tế thần vì họ không kịp chạy lũ khi chưa được những người có trách nhiệm khuyến cáo và thông báo.

Song song đó, tại thành phố Huế, ảnh hưởng của 4 trận lũ chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 15/10 đến hết 15/11, với bốn trận lũ lịch sử quét qua, mực nước sông Hương có lúc đạt đỉnh 5,05 m — chỉ thấp hơn đỉnh lũ năm 1999 vỏn vẹn 0,70 m. Trong nhiều ngày liền, toàn thành phố chìm trong biển nước; hàng nghìn mái nhà ngập sâu từ 1–3 mét; người dân phải chạy lũ trong đêm, co cụm trên gác xép hay mái tôn để chờ nước rút.

Giữa những gian khó ấy, các em học sinh nghèo là những người chịu thiệt thòi nhất. Phần lớn các em sống trong những căn nhà nhỏ ẩm thấp, chắp vá, nhiều nơi nằm sát sông — nơi dòng nước hung hãn tràn qua, cuốn đi tất cả. Ở các phường như Phú Cát, Thuận Lộc, Hương Sơ, An Hòa, An Tây, An Đông, An Mỹ, Kim Long, Gia Hội… hay các xã vùng trũng Quảng Điền, Phú Hồ, Hóa Châu, Dương Nỗ…, nước dâng cao, ngập cả bàn học, giường ngủ. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ các em có — từ áo quần, tập sách, cặp vở — đều trôi theo dòng lũ.

Khi nước rút, nhìn lại căn nhà tan hoang, nhiều em ngồi thẫn thờ giữa lớp bùn non, tìm từng quyển vở ướt nhẹp, từng cây bút gãy, mong cứu vãn chút gì còn sót lại. Có em phải mặc quần áo cũ rách đi học; có em mượn sách của bạn; có em vì không còn lấy một chiếc cặp nên phải ôm vở trong túi nilon đến trường. Hiểu được nỗi khổ của các em, sau chương trình cứu trợ khẩn cấp và việc kịp thời trao gần 1.000 suất quà cho bà con tại thành phố Huế, chúng tôi nghĩ đến những mất mát ảnh hưởng đến việc học của các em, nên đã vận động để hỗ trợ phần nào cho các em.

Hôm nay, qua sự kết nối của chị Mary Pham và được sự hỗ trợ của anh chị Tri Nguyen, Thuy Tran, Minh Minh Nguyen, Bebe Nguyen, KT Dang, Lauren Ngo, Bao Yen, Lam, chúng tôi đã đến thăm và trao 50 suất học bổng tiếp sức sau lũ cho 50 em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Huế. Mỗi suất học bổng gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 liếp vở 10 quyển.

Mỗi suất học bổng tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng lại vô giá vì đó là tình người và sự đồng cảm — đặc biệt là từ những tấm lòng luôn biết hy sinh hạnh phúc của riêng mình để thấy các em cười và được cảm nhận niềm vui sau niềm vui của các em. Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, xin chân thành kính cảm ơn quý MTQ, quý tấm lòng nhân ái đã luôn tạo duyên cho chúng tôi làm nhịp cầu đồng cảm.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục