THĂM VÀ TRAO QUÀ CỨU TRỢ TẠI THÔN TÂN NA, XÃ VÂN NHAM, TỈNH LẠNG SƠN

Chia tay xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) khi ánh chiều đầu đông đã buông dài trên những triền núi, đoàn cứu trợ chúng tôi tiếp tục hành trình đến thôn Tân Na, xã Vân Nham (Lạng Sơn). Con đường chưa đầy 70 km mà phải mất hơn ba giờ đồng hồ mới đến nơi. Đường sạt lở, cây ngã ven rừng chưa kịp dọn, bùn non ngập bánh xe, không có giải phân cách, người lái xe vừa “lội” trong bùn vừa canh chừng mép đường để khỏi trượt xuống vực.

Những ngày 7 và 8/10/2025, hoàn lưu bão liên tục trút mưa lớn, nước sông dâng cao vượt ngưỡng những trận lũ lịch sử. Xã Vân Nham – với hơn 81 km², 30 thôn, 4.300 hộ (gần 19.500 nhân khẩu) – chìm trong biển nước. Suốt bốn ngày “cắm dùi bế quan”, xã gần như bị cô lập. Khi nước bắt đầu rút, cả vùng làng mạc, ruộng đồng, trường học… chỉ còn lại những vệt bùn loang lổ và nỗi bàng hoàng trên khuôn mặt người dân.

Theo kế hoạch, Phuc’s Fond sẽ trao 150 suất quà cứu trợ tại xã. Nhưng khi vừa đến nơi, ông Bùi Đình Hòa – trưởng thôn Tân Na – nghẹn ngào nói:
-“Các anh ơi, thôn chúng tôi xa đường quốc lộ, đường vào hiểm trở nên đoàn mình là đoàn thứ hai tới được đây. Đoàn trước hàng hóa ít, người có, người không. Nay đoàn mang 150 suất quà, mà thôn có đến 195 hộ… Mong các anh thương cho đủ, để ai cũng được nhận chút tấm lòng.”
Nhìn những gương mặt gầy gò, thất thần như vừa bước ra khỏi cơn ác mộng, chúng tôi không đành lòng từ chối. Dù ngân sách cứu trợ đã cạn, nhưng cả đoàn vẫn cố gắng xoay sở thêm 45 suất quà nữa – để không một hộ nào bị bỏ lại phía sau. Ba tiếng đồng hồ sau, hàng hóa được bốc dỡ, chia đều cho bà con trong thôn. Nhận phần quà nhỏ bé được gói ghém bằng tất cả tấm lòng, một bà cụ nghẹn ngào:
“Cảm ơn đoàn đã đến thăm và chia sẻ. Người ta nói ‘một miếng khi đói bằng một gói khi no’. Giữa lúc chúng tôi kiệt quệ, lại được giúp đỡ như thế này, quý hóa vô cùng. Cảm ơn đoàn, cảm ơn những tấm lòng nhân ái!”

Sau buổi trao quà tập trung, ông trưởng thôn dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ thiệt hại nặng. Ở nhà bà Nguyễn Thị Trực, bùn non vẫn phủ dày khắp nền, mùng mền và áo quần thấm bùn chưa kịp giặt. Bà xúc động kể:
“Nước lên nhanh quá, tôi chủ quan vì nghĩ nhà ở triền đồi sẽ an toàn. Ai ngờ chỉ trong chốc lát, nước đã tràn vào lai láng. Tôi không kịp trở tay, tài sản ngập hết. Phải nằm trên bè suốt bốn ngày, may nhờ ông trưởng thôn tiếp tế chút đồ ăn. Cả thôn gần 200 hộ, ai cũng chung cảnh ngộ, chỉ còn vài nhà trên gò cao không bị ngập, phải cho người khác lên ở nhờ.”

Chia tay bà con thôn Tân Na, đoàn ghé thăm Trường Mầm non và Tiểu học Nhật Tiến – ngôi trường từng bị nước lũ nhấn chìm suốt bốn ngày. Sách vở, bàn ghế, đồ dùng học tập đều hư hỏng nặng. Dù hôm đó là Chủ nhật, nhưng các em vẫn đến trường học bù, gương mặt vẫn ánh lên niềm vui gặp lại bạn bè.

Hơn 150 suất quà gồm ba lô, quần áo, giày dép, vở viết… được trao tận tay các em, như lời động viên nhỏ bé gửi tới những học trò kiên cường giữa vùng tâm lũ.
Tổng kết chuyến cứu trợ:
– 190 suất quà trị giá 650.000 VNĐ/suất
– 190 suất quà cho học sinh trị giá 230.000 VNĐ/suất
– 6 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 2.650.000 VNĐ/suất
Tổng chi phí cứu trợ tại Lạng Sơn: 183.100.000 VNĐ

Thay mặt Ban điều hành Quỹ từ thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng quỹ trong hành trình sẻ chia. Đặc biệt, xin cảm ơn gia đình chị Le Bich Lieu, người đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn có thể đến tận nơi, tận tay trao gửi yêu thương đến bà con vùng lũ.

Chia tay Lạng Sơn khi bùn non vẫn còn nhầy nhụa, khi ánh mắt người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, chúng tôi hiểu rằng:
Thứ mình mang đến không chỉ là những phần quà vật chất, mà là niềm tin, tình người, và hơi ấm sẻ chia giữa những ngày tang thương.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục