THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND THÁNG 2 NĂM 2025

Mặc dù bận rộn với các chương trình lớn như Xuân Nghĩa Tình, học bổng thường niên 2024 – 2025 và đặc biệt sau thời gian dài nghỉ Tết, nhưng sau hơn 2 tuần cố gắng, hôm nay chủ nhật ngày 2/3, quý anh chị em thành viên trong căn nhà Phuc’s Fond từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, vừa hoàn tất những chuyến viếng thăm và trao quà đến các hộ nghèo của Phuc’s Fond hàng tháng.

Tháng 2, Huế vẫn đỏng đảnh đắm mình trong những cơn gió lạnh từ Đông Bắc thổi về… Khí hậu khắc nghiệt khác nhau vào từng mùa, dù không gian và thời gian có thay đổi theo từng chu kỳ, nhưng hình ảnh những chiếc áo Phuc’s Fond len lỏi trên từng góc phố, từng làng bản, thôn quê đã không còn xa lạ. Trời bắt đầu se se lạnh, đâu đâu thường xuất hiện những đám sương đọng đầy hơi nước, thỉnh thoảng, những vệt nắng hiếm hoi kịp trải dài hình bóng của các em trên con đường làng heo hút, bên những triền núi, hay thôn quê hẻo lánh, càng thấy được sự cần mẫn, chăm chỉ, ngày qua ngày, tháng qua tháng của các em.

Làm được những điều tưởng chừng như không thể ấy, trước hết là nhờ quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn hy sinh một phần hạnh phúc của riêng mình, để tạo thuận duyên cho chúng tôi có cơ hội hỗ trợ những phận đời còn khốn khó. Sau nữa, chúng tôi biết rằng gần 60 hộ nghèo của Phuc’s Fond đang ngóng chờ những phần quà mà quý anh chị thành viên trong căn nhà Phuc’s Fond vẫn luôn cố gắng chuyển đến họ hàng tháng…

Gần 60 hộ nghèo nằm rải rác trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, là hiện thân của những anh Dần, chị Dậu, Chí Phèo và Lão Hạc của thế kỷ 21. Là những phận đời cơ cực, bần hàn, nhiều hoạn nạn tai ương hay thân mang đầy bệnh tật… Những hộ đã được các thành viên trong Ban Cứu Tế Cứu Trợ thăm viếng, khảo sát để có phương hướng hỗ trợ họ lâu dài qua chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH” được khởi động vào tháng 6/2013, với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Họ là:
– Những cụ già không nơi nương tựa, không con cháu hay họ hàng chăm sóc.
– Những người mẹ không may mất chồng, bệnh hoạn phải nuôi con nhỏ.
– Những mẹ già không còn sức lao động.
– Những gia đình có con bị bệnh nặng.
– Những em bé mồ côi ba mẹ hiện đang sống tại nhà riêng…
Và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác mà ban Cứu Tế Cứu Trợ của Phuc’s Fond đã trực tiếp thăm viếng, tìm hiểu thực tế.

Những hộ này sẽ được Phuc’s Fond liên tục hỗ trợ cho đến khi họ không còn cần đến sự giúp đỡ của Phuc’s Fond, hay cuộc sống đã được cải thiện, nhưng cũng không ít hộ đã nhận được món quà cuối cùng của Phuc’s Fond là chiếc quan tài để kết thúc một cuộc đời bất hạnh.

Hàng tháng, mỗi hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ một suất quà trị giá dao động từ 650.000 VNĐ -1,500.000 VNĐ/tháng. Đến nay, gần 60 hộ trong toàn khu vực tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, đã và đang được quỹ Phuc’s Fond hỗ trợ hàng tháng qua chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH”. Bắt đầu từ tháng 2, chúng tôi có thêm 2 hộ nghèo để hỗ trợ hàng tháng. Đặc biệt, hộ bà Nguyễn Thị Oanh được chị Bich Nguyen tài trợ 3 tháng liên tục với số tiền 1.000.000 VNĐ/tháng, ngoài ra, tháng 2 này hộ bà Oanh cũng nhận được 1.240.000 VNĐ do chị Trương Thụy Ngọc Minh gửi tặng.

Lần nữa, xin cho chúng tôi mạn phép thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond kính cám ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái, đã và đang cùng chúng tôi đồng hành, mang thêm yêu thương đến với những phận đời đang còn thiếu thốn ở quê nhà.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.