THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND THÁNG 8 NĂM 2024

Những ngày cuối tháng 8 bao giờ cũng bộn bề với muôn vàn công việc, đặc biệt, khi quý anh chị em thành viên của Phuc’s Fond hầu hết đều làm trong ngành giáo dục, các em sinh viên đang ngồi trên ghế Giảng Đường Đại Học, thì thời gian đầu Thu bao giờ cũng bận rộn… Tuy chịu bao áp lực công việc và mưu sinh cuộc sống, nhưng với tình yêu thương và sự đồng cảm mà quý anh chị em luôn dành cho những phận đời bất hạnh, đã tạo động lực để họ luôn cố gắng dành thời gian đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những việc vặt và trao quà cho các hộ nghèo của Phuc’s Fond đang cưu mang hàng tháng.

Chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH” được khởi động sau khi Phuc’s Fond thực hiện hoàn tất chương trình XUÂN NGHĨA TÌNH năm 2013, nhằm tạo điều kiện cho hơn 300 hộ nghèo có quà đón Tết. Qua đó, chúng tôi nhận thấy tuy xã hội đã dần được cải tiện, cuộc sống đã được nâng cao, nhưng đâu đấy vẫn còn những phận đời bất hạnh đang cần lắm sự cưu mang và hỗ trợ của cộng đồng, xã hội, để họ không còn phải lo lắng cho từng miếng ăn qua ngày… Và chương trình này của Phuc’s Fond ra đời không ngoài mục đích làm nhịp cầu đồng cảm giữa NGƯỜI CHO KẺ NHẬN, để cuộc sống này luôn lan tỏa yêu thương.

Khởi đầu chỉ có 5 hộ, ngày nay, sau gần 12 năm hoạt động, hiện nay, chúng tôi đang có hơn 50 hộ nghèo để cưu mang và hỗ trợ hàng tháng. 12 năm, một chặng đường không ngắn so với sự hình thành và phát triển của một tổ chức khá khiêm nhường như Phuc’s Fond, lại càng không hề ngắn so với những tấm lòng thiện nguyện và sự hy sinh vô bờ của những “Cánh Chim Thiện Nguyện”. 12 năm với 144 tháng, dù cho mưa gió bão bùng, giông tố, cuồng phong, hay những cơn nắng nóng cháy da người… Họ chưa hề một lần bỏ cuộc, 144 tháng đến hẹn lại lên, họ luôn cần mẫn như những con kiến, đến thăm hỏi, động viên và cưu mang những phận đời bất hạnh:
– Những cụ già không nơi nương tựa, không con cháu hay họ hàng chăm sóc.
– Những người mẹ không may mất chồng, bệnh tật, phải nuôi con nhỏ.
– Những mẹ già không còn sức lao động.
– Những gia đình có con bị ảnh hưởng chất độc da cam (Dioxin).
– Những em bé mồ côi ba mẹ hiện đang sống tại nhà riêng.

Và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác mà ban Cứu Tế Cứu Trợ của Phuc’s Fond đã trực tiếp thăm viếng, tìm hiểu thực tế. Những hộ này đuợc hỗ trợ liên tục hàng tháng, cho đến khi họ không còn cần đến sự giúp đỡ của Phuc’s Fond hay có thể tự chăm lo cho đời sống. Không ít hộ, món quà cuối cùng mà họ nhận được khi còn hiện diện trên cuộc đời này từ Phuc’s Fond, chính là chiếc quan tài để đưa họ về bên kia thế giới.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, cho phép chúng tôi kính cám ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái, đã và đang luôn cùng chúng tôi góp nhặt yêu thương nhằm xoa dịu một phần nỗi đau của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục