THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG CỦA THÁNG 7.2025

Sau những hoạt động hè dồn dập, các em thành viên Phuc’s Fond tuy rất cố gắng, nhưng cũng không thể hoàn thành sứ mệnh chuyển tải yêu thương đến với những phận đời bất hạnh. Hôm nay, thứ Hai ngày 4/8/2025, các em thành viên của Phuc’s Fond tại Huế và Quảng Trị đã dành hơn 1 tuần, chia nhau thành từng nhóm nhỏ, len lỏi trên những con đường không tên, đến những căn nhà không số, từ thành thị đến nông thôn hay các bản làng xa xôi hẻo lánh, nhằm trao hơn 55 suất quà đến các hộ nghèo mà Phuc’s Fond đang cưu mang hàng tháng. Họ là ai?
– Những cụ già không nơi nương tựa, không con cháu hay họ hàng chăm sóc.
– Những người mẹ không may mất chồng, bệnh hoạn, phải nuôi con nhỏ.
– Những mẹ già không còn sức lao động.
– Những gia đình có con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam (Dioxin).
– Những em bé mồ côi cha mẹ hiện đang sống tại nhà riêng.
– Và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác mà Ban Cứu Tế Cứu Trợ của Phuc’s Fond đã trực tiếp thăm viếng, tìm hiểu thực tế.

Những hộ này được hỗ trợ hàng tháng cho đến khi họ không còn cần đến sự giúp đỡ của Phuc’s Fond hoặc có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Chương trình “CHÉN CƠM ÂN TÌNH – KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG” được khởi động vào tháng 6/2012 với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội. Họ là những người không còn nơi bám víu, không được hỗ trợ hay giúp đỡ trong cuộc sống. Ban đầu, chỉ có 5 hộ nghèo cần chúng tôi chăm sóc; ngày nay, con số đó đã vượt quá 45 – một con số là áp lực rất lớn đối với ngân sách của một tổ chức từ thiện khiêm tốn như Phuc’s Fond.

Có đi mới thấu hiểu những nỗi gian truân của các em thành viên, mới cảm nhận được cuộc sống bần hàn, cơ cực của những phận đời bất hạnh, như cháu Tina Nguyen đã viết trên status của mình:
“Tháng 7 vừa qua, mình có dịp về thăm quê – nơi mình sinh ra và trưởng thành – sau gần 10 năm xa cách. Tuy chỉ có 1 tuần ở bên gia đình và người thân, nhưng Tuyền vẫn tranh thủ thời gian cùng chị gái đi tặng quà cho những hộ nghèo được tổ chức Phuc’s Fond hỗ trợ hàng tháng. Có đi thực tế mới trải nghiệm được nỗi vất vả của anh chị em thành viên nhóm từ thiện Phuc’s Fond, mới cảm nhận được nỗi khổ đau, bần hàn của những phận đời bất hạnh. Cảm ơn bà con, vì có bà con, chúng con mới có cơ hội để thực hiện phương châm: “Sống là để yêu thương và chia sẻ”.”
Hàng tháng, mỗi hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ một suất quà trị giá dao động từ 600.000 – 1.500.000 VNĐ/tháng (hộ dưới 2 người thì 600.000 VNĐ, hộ từ 3 người trở lên thì nhận được 850.000 VNĐ/tháng).
Đến nay, hơn 55 hộ nghèo từ Quảng Trị đến Thành phố Huế đã và đang được quỹ Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng qua chương trình “CHÉN CƠM ÂN TÌNH – KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG”. Ngoài ra, chúng tôi còn dành thời gian để thăm hỏi và chuyện trò, giúp xoa dịu phần nào nỗi đau và muộn phiền mà họ đang phải đối diện hằng ngày.

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn vô cùng ảm đạm, mặt khác, những cuộc chiến bên kia Bắc Băng Dương, Trung Cận Đông tuy xa nhưng lại rất gần, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế toàn cầu – và Phuc’s Fond cũng không ngoại lệ.

Một lần nữa, xin cho chúng tôi được thay mặt Ban Điều Hành Phuc’s Fond kính cảm ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái, đã và đang cùng chúng tôi đồng hành và giữ lửa yêu thương, để ánh sáng nhân văn luôn được lan tỏa đến những phận đời tưởng chừng họ đã bị lãng quên.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục