THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO THÁNG 12 NĂM 2025

Dẫu thời tiết khắc nghiệt, những cơn gió mùa Đông Bắc mang theo khí lạnh tràn về như muốn cắt da xé thịt, mưa cứ rơi hoài càng làm cho không gian vốn nặng nề của Huế khi vào đông thêm phần ảm đạm, cũng không thể chùn bước những cánh chim thiện nguyện. Sau hai tuần miệt mài ngang dọc, khi lên rừng, lúc xuống biển, đến thăm những căn nhà không số, những con đường không tên, hôm nay, thứ Ba ngày 30/12/2025, quý anh chị em thành viên và các tình nguyện viên trong mái nhà Phuc’s Fond đã sắp xếp đến thăm và trao quà cho hơn 55 hộ nghèo đang được Phuc’s Fond cưu mang hằng tháng. Tất cả diễn ra trước khi những màn pháo hoa rực sáng bầu trời khắp nơi trên thế giới, khép lại một năm nhiều ảm đạm và hân hoan chào đón một năm mới với khát khao, hy vọng về những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi phía trước.

Dù xã hội ngày càng phát triển, đời sống không ngừng nâng cao, chất lượng cuộc sống từng ngày được cải thiện. Thế nhưng, khi đất nước chuyển mình trở thành nền kinh tế đa dạng, với tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng lớn và bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa…, cũng là lúc sự chênh lệch giàu nghèo không những không được thu hẹp mà còn ngày càng giãn ra, phân hóa giàu nghèo gia tăng. Chênh lệch thu nhập giữa nhóm dân số giàu nhất và nhóm dân số nghèo nhất trong những năm gần đây lên đến 15–20 lần. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đằng sau sự hào nhoáng của xã hội, đằng sau những khu phố đồ sộ, khoe mình đài các…, vẫn còn rất nhiều phận đời khốn khó, lo miếng ăn từng bữa; và không ít phận người sống hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của xã hội, của những nhà hảo tâm hay bà con lối xóm tốt bụng. Họ là:
– Những người mẹ già ngoài 80 tuổi sống trong cảnh đơn độc, ngày ngày tiếp tục nấu nướng, đút từng muỗng cơm cho con, lo vệ sinh và chăm sóc như con trẻ. Bởi con tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng người thì bán thân bất toại, kẻ thì co quắp thân mình do di chứng chất độc da cam…
– Những cụ ông, cụ bà ngoài 80 tuổi sống một mình, không chồng, không con, không họ hàng thân thích… Ngày thường đã khổ, mùa đông về lại càng khổ hơn bởi những căn bệnh về khớp, về xương, khiến cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm chồng chất. Khi không còn khả năng tự nấu nướng, các cụ chỉ biết nương nhờ vào tình thương và lòng đùm bọc của bà con lối xóm.
– Những thanh niên trai tráng, chỉ sau một lần tai nạn giao thông hay tai nạn nghề nghiệp, suốt phần đời còn lại phải gắn chặt với chiếc xe lăn, trong khi phía sau là đàn con thơ dại.
– Những hộ gia đình không còn nhớ rõ chính mình là ai, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng dần lãng quên… cùng biết bao phận đời oan nghiệt, éo le khác mà Phuc’s Fond đang cưu mang hằng tháng.

Tuy mỗi hộ là một hoàn cảnh, mỗi phận đời là một nỗi bất hạnh riêng trong cuộc sống bần hàn, đơn độc và nghèo khó, nhưng nhìn chung, họ đang rất cần tình cảm, sự đùm bọc, yêu thương và sẻ chia; và hơn hết là miếng cơm, manh áo để tiếp tục duy trì sự sống. Mỗi lần đến thăm và tận mắt chứng kiến những sinh hoạt đời thường ấy, chúng tôi càng thấm thía hơn những bất hạnh, nghiệt ngã mà họ đang phải đối diện mỗi ngày.

Những phần quà của Phuc’s Fond tuy không lớn về giá trị vật chất và được phân bổ như sau:
– Hộ có 1–2 người: 650.000 VNĐ/tháng.
– Hộ có từ 3 người trở lên: 850.000 VNĐ/tháng.
– Hộ đặc biệt khó khăn, có con mắc bệnh nan y: 1.500.000 VNĐ/tháng.
Ngoài giá trị vật chất, điều mà họ mong mỏi nhất chính là giá trị tinh thần. Sự hiện diện của chúng tôi trong cuộc sống đơn độc, khốn khó của họ mang lại cảm giác được sẻ chia, được thấu hiểu và được yêu thương. Chính điều đó giúp họ thêm vững tin vào giá trị hiện hữu của tình người và lòng nhân ái.

Có được những nghĩa cử mang đậm giá trị nhân văn ấy là nhờ sự hỗ trợ và tình cảm quý báu mà quý vị đã dành cho tổ chức chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình lan tỏa tình người trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục