Sau những ngày liên tiếp chuẩn bị chương trình Xuân Nghĩa Tình, đỉnh điểm là hai ngày mở cửa Gian Hàng 0 Đồng nhằm phục vụ hơn 400 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đi chợ Tết, sắm sửa những vật dụng tối cần cho những ngày đầu xuân. Hầu hết anh chị em thành viên của Phuc’s Fond, ngoài sứ mệnh lan tỏa yêu thương, họ còn có trách nhiệm với gia đình. Mặc dù với áp lực công việc, lo bàn thờ tổ tiên, gia đình những ngày giáp Tết, thế nhưng các em thành viên, cũng như đại diện Ban Cứu Tế Cứu Trợ của Phuc’s Fond, đã chia ra từng nhóm nhỏ, tỏa khắp mọi ngõ ngách trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, nhằm kịp thời trao những phần quà Xuân Nghĩa Tình đến với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nhất của xã hội.
Họ là những hộ nghèo đã, đang và sẽ được Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng; có hộ đã được Phuc’s Fond cưu mang liên tục suốt nhiều năm qua. Họ là những đối tượng được xem là nghèo khó, bất hạnh nhất trong xã hội, cần được cưu mang và che chở.
Họ là:
– Những cụ ông, cụ bà ngoài 70 tuổi bệnh tật, không có con cái, người thân chăm sóc hay hỗ trợ.
– Những bà mẹ già nuôi con bị bệnh nan y, tâm thần hoặc nhiễm chất độc da cam.
– Những chị em có bệnh tâm thần, bị người đời lạm dụng, có con nhưng không có người chăm sóc.
— Những hộ mà cả vợ lẫn chồng bị bệnh tâm thần nhẹ, không có công ăn việc làm ổn định, chỉ sống bằng nghề ăn xin hay lượm ve chai qua ngày.
Và nhiều hoàn cảnh bất hạnh khác; họ không còn khả năng lao động hay không đủ sức để có thể tự thân lập nghiệp, cho dù Phuc’s Fond đã có ý định giao vốn cho họ làm ăn để tự lực cánh sinh. Mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ là chị Dậu, anh Dần của thế kỷ 21. Mỗi hoàn cảnh đều mang trong mình một bi kịch thương tâm và cần lắm sự chia sẻ yêu thương, đồng cảm của cộng đồng và xã hội. Đây là những đối tượng luôn được Phuc’s Fond quan tâm và giúp đỡ.
Khi xét các hoàn cảnh vào danh sách hộ nghèo của Phuc’s Fond để được giúp đỡ, họ đã trải qua một quá trình theo dõi và xét duyệt của Ban Giáo Dục và Cứu Tế Cứu Trợ. Sau đó là những chuyến viếng thăm của các thành viên trong Ban Điều Hành để thẩm định lần cuối, trước khi chính thức chấp nhận đưa họ vào danh sách hộ nghèo của Phuc’s Fond để cưu mang hàng tháng.
Mỗi phần quà cho những hộ nghèo của Phuc’s Fond gồm:
1 bao gạo ngon; 1 két mì ăn liền; 2 kg nếp; 1 hộp bánh Tết cúng gia tiên; 1 hộp trà xanh; 1/2 kg hạt dưa; 1/2 kg gừng; 1 kg đậu; 1 chai nước mắm; 1 chai xì dầu; 1 kg đường; 2 cặp bánh chưng; 1 phong bì tiền mặt từ 600.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ.
Giá trị mỗi suất quà từ 1.200.000 VNĐ – 2.450.000 VNĐ/suất.
Cũng trong dịp này, Ban Cứu Tế Cứu Trợ cũng như đại diện Phuc’s Fond tại các khu vực đã khảo sát thêm hơn 60 hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn khác nhưng không thể đến mua sắm tại Gian Hàng 0 Đồng, nên chúng tôi cũng đã đến thăm và trao quà Xuân Nghĩa Tình tận nơi. Được nhận những phần quà mang nặng tính nhân văn, không ít người đã vỡ òa trong hạnh phúc. Có cụ cảm động rơi nước mắt vì chưa bao giờ được nhận quà nhiều và ý nghĩa như ngày hôm nay.
Hơn 10 năm kể từ khi chương trình giúp đỡ các hộ nghèo được khởi động. Từ đó đến nay, không biết đã có bao nhiêu người giã từ cõi tạm; và như một sự kế thừa, lại có những hoàn cảnh khác đang đợi chờ chúng tôi “điền vào khoảng trống” ấy. Khi mới khởi động chương trình, chúng tôi chỉ có 5 hộ nghèo để cưu mang. Ngày nay, sau hơn 10 năm, con số này đã được nhân lên hơn 10 lần, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Thế nhưng, đối với chúng tôi, đó không phải là một gánh nặng, mà chỉ là một hạnh nguyện, một ước mơ – mong được tiếp tục giúp người để lan tỏa yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.