THĂM VÀ TRAO TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA QUÝ TẤM LÒNG NHÂN ÁI GỬI ĐẾN HAI DÌ CHÁU ÁNH DUYÊN VÀ BẢO CHÂU

Câu chuyện thương tâm về hai dì cháu mồ côi, bất hạnh đã được chúng tôi đề cập đến trong bài viết có tựa đề: “DÌ VÀ CHÁU – HAI BÓNG ĐÊM CỦA CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH”.
Hạnh phúc và may mắn thay, tuy tình hình kinh tế thế giới đang trong gai đoạn khó khăn, lạm phát xuyên lục địa… Thế nhưng, vẫn còn đó những trái tim yêu thương, những tấm lòng nhân ái luôn lắng nghe và chia sẻ để hôm nay chúng tôi có điều kiện đến thăm và trao chút ân tình đến hai dì cháu Ánh Duyên – Bảo Châu. Hoàn cảnh của hai dì cháu được tóm tắt cho dễ hiểu như sau:
Em Đặng Thị Ánh Duyên, sinh ngày 31/01/2015 (là Dì).
Em Đặng Thị Bảo Châu, sinh ngày 29/01/2017 (Là Cháu).

Năm anh Đặng Văn Chiêm tròn 53 tuổi thì cô con gái út Ánh Duyên chào đời, chưa đầy 1 năm tuổi thì Mẹ bị ung thư và qua đời sau một thời gian rất ngắn. Ánh Duyên sống với tình yêu thương của Ba trong căn nhà chưa đầy 12m2, tuy Ba bị bệnh ung thư sau khi Mẹ vĩnh viễn ra đi, nhưng anh Chiêm vẫn luôn cố gắng đạp xích lô để hai cha con nuôi nhau sớm chiều… Khi Ánh Duyên được hai tuổi, thì chị gái của Ánh Duyên lúc đó chưa đầy 15 tuổi, sau những ngày sống lêu lỏng, thiếu tự chủ và nhận thức còn non kém của độ tuổi “DẬY THÌ” bồng bột, đã vội vàng học làm người lớn. Sau khi sanh con được 1 năm thì người Mẹ trẻ bỏ nhà ra đi, một phần do khó khăn và một phần bị áp lực bởi nợ nần chồng chất, nên âm thầm lặng lẻ ra đi, giao con còn nhỏ dại cho người Ba, mà sự sống chỉ được tính từng ngày do căn bệnh ung thư đang hành hạ. Sự ra đi của người Mẹ trẻ ngoài sự đối diện thật tế khó khăn của cuộc đời, mà một phần do áp lực của nợ nần chồng chất và từ đó không còn ai hay biết tin tức của em Đặng Thị Ánh Kiều (Mẹ của Bảo Châu).

Bé Ánh Duyên – Bảo Châu, tuy vai vế là Dì – Cháu nhưng hai trẻ chỉ cách nhau đúng 2 tuổi, được người cha/ông ngoại chăm sóc. Tuy sự sống của anh Chiêm chỉ đươc tính từng ngày do bệnh Ung Thư đang hoành hành trên khắp thân gầy của người đàn ông chưa đầy 60 tuổi. Sau hai năm bạo bệnh, anh Chiêm qua đời để lại hai dì cháu bơ vơ… Trong lúc tột cùng của sự đau khổ ấy, người chị cả của Ánh Duyên xuất hiện lo cho hai em từng miếng ăn qua ngày…Chưa được hai năm, chị lại bỏ nhà ra đi vì nghèo đói và túng quẫn. Và đã hơn 3 năm nay, không ai biết Chị/Dì của hai cháu ở nơi nào.

Giữa lúc cả thế giới như ruồng bỏ hai đứa trẻ bất hạnh, may mắn thay còn có người hàng xóm tốt bụng, bà Trần Thị Huệ đã giúp đỡ và cưu mang hai cháu trong cơn ngặt nghèo, hoạn nạn. Tình thương của Bà dành cho hai cháu đã cảm hóa luôn cả gia đình, nên các con trong nhà ai ai cũng yêu thương và không hề phản đối khi bà Huệ chia sẻ miếng cơm cho hai cháu. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà Huệ cũng chẳng khấm khá gì, ngoài lớn tuổi (80 tuổi) bà hay đau ốm (đại tràng) cũng không giúp được nhiều hơn, nên việc học của hai cháu bị trể. Em Ánh Duyên đã được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng hàng tháng nên đã được đi học, còn Bảo Châu do không đủ điều kiện nên chưa được đến trường.

Qua bài kêu gọi, chúng tôi đã quyên góp được 26.400.000 VNĐ và hôm nay, tôi cùng một vài em thành viên trong 2 ban Giáo Dục và Cứu Tế Cứu Trợ đã đến thăm và trao tình yêu thương này đến với 2 cháu. Số tiền cũng như cách giải quyết của chúng tôi như sau:
1. Số tiền 26.400.000 VNĐ sẽ trao cho bà Trần Thị Huệ 25.000.000 VNĐ tiền mặt, giúp cho bà có thêm nguồn vốn mưu sinh, đồng thời có thêm thu nhập giúp cho hai cháu trong cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng trao tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết gồm gạo, mì gói… trị giá 1.400.000 VNĐ.
2. Trước đây, cháu Ánh Duyên đã nhận học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ của Phuc’s Fond từ tháng 6/2021 và kể từ tháng 8/2024 này, cháu Bảo Châu cũng sẽ được nhận học bổng Thắp Sáng Ước Mơ hàng tháng. Như vậy, từ tháng 8/2024, hai Dì Cháu sẽ được chúng tôi trao học bổng định kỳ hàng tháng với giá trị số tiền là 1.300.000 VNĐ/tháng.
3. Đến tháng 1 năm 2028, nếu hai dì cháu vẫn chưa có “LỐI THOÁT”, Phuc’s fond sẽ hỗ trợ cho hai dì cháu theo chính sách hộ nghèo của Phuc’s Fond. Với tổng số tiền: Học bổng + Hộ nghèo: 2.000.000 VNĐ/tháng.

Phuc’s Fond xin trân trọng kính cám ơn quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn quan tâm theo dõi, động viên và kịp thời trợ duyên cho Phuc’s Fond có đủ thuận duyên nhằm thực hiện ước nguyện của mình qua phương châm: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục