TIẾP TỤC THĂM VÀ TRAO TIỀN HỖ TRỢ SAU LŨ DO HỘI ĐỒNG HƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ VÙNG NEW ENGLAND TÀI TRỢ

Như chúng tôi đã đưa tin, dù bình yên với cuộc sống ở bên kia bờ Thái Bình Dương, nhưng những người con xứ Huế vẫn luôn đau đáu nghĩ về quê hương – nơi mình vốn oa oa cất tiếng khóc chào đời, nơi có dòng sông Hương lững lờ trầm mặc dưới làn sương mỏng mong manh khi bình minh thức giấc, nơi có tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga chào đón ánh bình minh và nơi có những thành quách, lâu đài soi mình bên dải cát… Nơi ấy, họ được học hai tiếng “Dạ, thưa” khi vừa biết nói, để rồi nỗi nhớ cứ vằn vặt khôn nguôi.

Cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2025, thành phố Huế đã trải qua nhiều đợt ngập lụt nặng nề, với nhiều khu vực ngập sâu trên diện rộng; có nơi hoàn toàn bị chia cắt, cô lập với thế giới bên ngoài trong nhiều ngày. Hơn 50.000 căn nhà bị ngập. Cuộc sống nơi này vốn dĩ khó khăn, cơ cực như lời bài hát Tiếng sông Hương của Phạm Đình Chương:
Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo, hè thì thiếu ăn
Trời rằng, trời hành cơn lũ mỗi năm…
Đồng cảm với nỗi mất mát lớn lao và cuộc sống thiếu thốn, đảo lộn sau những lần lũ lụt, Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England – USA đã tổ chức vận động, quyên góp nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau của bà con. Số tiền quyên góp được Hội ủy thác qua tổ chức Phuc’s Fond để trực tiếp chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng.
Hôm thứ Năm, ngày 01/01/2026, nhân dịp đầu năm mới, đại diện Phuc’s Fond đã đến thăm và trực tiếp hỗ trợ tại:
– Nam Đông (50 suất)
– Phú Hồ (30 suất)
– Hội Người Mù Hương Trà (50 suất)

Và hôm nay, Chủ nhật ngày 01/01/2026, anh Phùng Nguyen cùng quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond tiếp tục đến thăm và trao tiền hỗ trợ tại các địa phương:
– Phường Hương Trà (30 suất)
– Phường Hóa Châu (30 suất)
– Xã Quảng Điền (30 suất)
Những địa phương này, Phuc’s Fond cũng đã từng đến trong các chuyến cứu trợ khẩn cấp khi nước lũ còn bao vây tứ bề. Nay gặp lại bà con, cầm trên tay phong bì 1.000.000 VNĐ cùng một set thuốc gia đình, nhiều người không nén được niềm xúc động, nghẹn ngào vui mừng chia sẻ:
– “Số tiền tuy không lớn, nhưng giá trị tình cảm thì bao la và vô cùng lớn. Cảm ơn quý bà con ở nơi xa đã nghĩ đến chúng tôi để sẻ chia trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Tình cảm này sẽ tiếp thêm cho chúng tôi niềm vui và động lực trong cuộc sống.”

Thay mặt Ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond, cho phép chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England – USA đã tạo thuận duyên để chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và sẻ chia niềm vui đến với những phận đời còn khó khăn nơi quê nhà.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục