TÌNH NGƯỜI LAN TOẢ

Bài viết của một em thành viên Phuc’s Fond về buổi đấu giá tại đêm Gala – Phuc’s Fond bốn mùa yêu thương làn thứ 10 năm 2024.
Cuộc đấu giá về hai bức tranh 1. CÁNH DIỀU TUỔI THƠ – 2 . HOÀNG HÔN BÊN MẸ của Cô giáo Lê Thảo ( Thành viên nhóm từ thiện Phuc’s fond ) trong đêm Gala 4 mùa yêu thương lần thứ 10 của Phuc ‘s fond một lần nữa đã làm mình vỡ oà trong miền cảm xúc . Từng cánh tay đưa lên , từng khuôn mặt với nụ cười bẽn lẽn có , căng thẳng có , hào hứng có đã làm hội trường càng lúc càng nóng lên dữ dội.

Dù biết cái giá mình đưa ra nếu thua thì tiền đó phải đưa vào quỹ Phuc’s fond nhưng điều đó vẫn không làm nao núng tinh thần và ý chí đấu giá của các mạnh thường quân có mặt trong hội trường đêm đó . Từng nhóm một đến với đêm hội mang theo mỗi vai trò , mỗi sứ mệnh khác nhau nhưng trong khoảnh khắc hai bức tranh được đưa lên đấu giá , những con người ở đó không còn phân biệt đẳng cấp cao thấp cùng hoà chung làm một . Hình như giây phút đó mọi con tim đều thổn thức và đập cùng nhịp . Tình người trỗi dậy , sự yêu thương trong mỗi người bùng lên , phấn khởi hô to cái giá , cái giá mà chúng tôi biết trên tất cả đó là cái giá của lòng nhân ái , tình thương với những số phận không may dù muốn hay không vẫn phải mang trong mình ( Dù biết yêu thương là không có giá ❤️) . Những số phận mà khi biết đến chúng ta những người mang số phận may mắn đã không thể không thốt lên câu :
” Trời ! Sao mà tội vậy trời “.
Và từ giây phút vị trưởng đại diện Phuc’s Fond là ông Nguyễn Quang Phục tâm tình :
” Đối với chúng tôi tình yêu thương của quý vị dành cho chúng tôi không tính bằng giá trị của những con số vô hồn, vì phải chăng nó chỉ là phương tiện để chứng minh sự yêu thương, tình đồng cảm của quý vị dành cho chúng tôi và những phận đời bất hạnh. Giá trị lớn nhất đối với chúng tôi là quý vị luôn ưu ái quan tâm và biểu lộ đồng tình của quý vị dành cho những hoạt động nhân ái của chúng tôi…Đó mới chính là những con số có giá trị và mệnh giá cao nhất, vì vậy mà quý vị không nên ngần ngại để đưa ra những con số trong phạm vi với khả năng của mình, dù chỉ là 10.000, 50.000 hay 100.000…” Hội trường từ đó trở nên càng lúc càng nóng bỏng hơn.

Cuộc đấu giá rồi cũng đến hồi kết . Người thắng người thua tất cả đều hoan hỉ . Nụ cười nở rộ lên từng khuôn mặt . Chương trình đấu giá hoà nhịp đồng điệu với các chương trình khác trong đêm hội đã tạo nên một đêm GALA tuyệt vời để lại dấu ấn đẹp cho những người tham dự đêm hội hôm ấy … GALA BỐN MÙA YÊU THƯƠNG LẦN THỨ 10 CỦA PHUC’S FOND🌹

Xin được cám ơn tất cả và sẽ nhớ mãi không quên
Tháng 7/2024