TRAO NHỮNG PHẦN CƠM ÂN TÌNH ĐẾN BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI THÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 11.2025

Giữa những ngày bận rộn với biết bao hoạt động cứu trợ trong mùa lũ, Phuc’s Fond vẫn không quên những chương trình định kỳ mà chúng tôi đã trân quý và gìn giữ suốt nhiều năm qua. Sáng chủ nhật ngày 30/11/2025, dưới sự tài trợ đầy nghĩa tình của chị Nikki Nguyen, các em thành viên Phuc’s Fond đã có mặt thật sớm tại văn phòng. Người đi chợ, người nhóm bếp, người soạn từng phần thức ăn… tất bật nhưng tràn đầy niềm vui, để kịp nấu hơn 300 suất cơm gửi đến bệnh nhân và người già có mặt tại bệnh viện trong bữa trưa.

Chương trình này được Phuc’s Fond khởi động từ tháng 6/2012. Khi ấy, chúng tôi là một trong số rất ít tổ chức duy trì những bữa cơm nghĩa tình như thế này. Nhưng rồi, như «Hữu xạ tự nhiên hương», một việc làm nhỏ nhưng chân thật cũng có thể lan ra như vệt dầu loang, gieo cảm hứng và đánh thức lòng nhân ái nơi thật nhiều người. Để đến hôm nay, đã có biết bao cá nhân, hội nhóm, đoàn thể… cùng chung tay thực hiện chương trình đầy tính nhân văn này.

Dẫu nguồn hỗ trợ ngày càng nhiều, nhưng nhu cầu vẫn chưa bao giờ đủ. Bởi khi một người bệnh thì cả gia đình đều bị cuốn theo nỗi lo toan bất tận. Không chỉ bệnh nhân, mà những người thân túc trực ngày đêm bên giường bệnh cũng đối mặt với biết bao nhọc nhằn. Với gia đình có điều kiện, chi phí điều trị đã là một gánh nặng lớn; còn với những gia đình nghèo khó, đó là cả một cơn bão quét qua cuộc sống, làm đảo lộn sinh hoạt của mọi người còn lại.
Hiểu được nỗi vất vả ấy, Phuc’s Fond – dù có thêm bao nhiêu chương trình khác phải lo toan – vẫn quyết tâm duy trì CHÉN CƠM ÂN TÌNH. Bởi đôi khi, chỉ một phần cơm nóng, một hộp sữa, một trái cây nhỏ, hay chút tịnh tài giản dị… cũng đủ để ai đó cảm nhận được mình không cô đơn giữa những ngày mệt mỏi nhất. Đủ để họ biết rằng, ở nơi nào đó, vẫn còn những tấm lòng đang lặng lẽ nghĩ đến họ, nâng họ dậy bằng sự đồng cảm và thương yêu chân thật.

Xin thay mặt Ban điều hành Quỹ Phuc’s Fond, chúng tôi chân thành tri ân chị Nikki Nguyen đã tạo duyên lành để chúng tôi được làm nhịp cầu sẻ chia. Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Phuc’s Fond, để chúng tôi có thể mang thêm chút hơi ấm và yêu thương đến với những phận đời còn nhiều cơ cực. Tất cả đều được gửi gắm qua sứ mệnh mà chúng tôi luôn mang theo: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục